Chia tay là thất bại trong tình yêu? Câu trả lời là Không.
Từ lúc nào tình yêu lại được xem như một cuộc chiến vậy? Tại sao phải có kẻ thắng người thua, tại sao lại có thành công và thất bại. Tại sao một cuộc hôn nhân viên mãn lại được xem như là thành công và một cuộc tình kết thúc lại được xem là thất bại.
Chúng ta có phải luôn nghe răm rắp theo những gì mà xã hội truyền đạt ngoài kia mà quên mất ( "in general we are the same, but we live in different situations"), chúng ta có những vấn đề khác nhau, những cảm xúc khác nhau, cách cảm nhận cũng khác nhau.
Tình cảm là cảm xúc riêng của mỗi người, chúng ta luôn tránh né suy nghĩ logic vào những việc cần lý trí như chuyện công việc hay học hỏi, nhưng lại suy nghĩ đắn đo hơn thua vào những việc vốn dựa vào cảm xúc như chuyện tình cảm.
Tại sao níu kéo lại được xem là yếu đuối, tại sao cầu xin một người hết yêu lại là việc đánh mất giá trị bản thân, tại sao trong câu chuyện của cảm xúc chúng ta lại để lý trí đánh giá, bạn thích một người nhưng lại không dám bày tỏ cảm xúc vì nghĩ rằng làm vậy thì mình sẽ trót lỡ khiến người đấy không thích mình nữa. (Ý của tôi là bày tỏ cảm xúc chứ không phải đưa ra quyết định ngu ngốc và xin người ta cơ hội làm lại nhé
Những cuộc hôn nhân "đẹp đẽ" trên mạng xã hội chỉ là một mặt của mối quan hệ đấy thôi :)). Văn hóa phương Đông vẫn mang nặng phong cách " đẹp khoe xấu che". Tôi không đánh đồng là những cuộc hôn nhân ấy không hạnh phúc. Tôi nghĩ là bất cứ mối quan hệ nào cũng có vấn đề, nếu nó không có vấn đề (bạn nên xem xét lại liệu đó có là một mối quan hệ thật sự hay không, ở đây ý tôi là mối quan hệ từ 2 phía).