Phải chăng chúng ta đã có thêm quá nhiều quy chuẩn khi các mạng xã hội phát triển?
Tớ chẳng biết tại sao mọi người lại đánh giá việc đọc và phải rep tin nhắn trở thành một phép lịch sự nữa....
Tớ chẳng biết tại sao mọi người lại đánh giá việc đọc và phải rep tin nhắn trở thành một phép lịch sự nữa.
Tớ nghĩ rằng không phải ai cũng sẽ cầm điện thoai 24/24 để rep tin nhắn cho người khác.
Có thể là bạn luôn thấy xung quanh bạn người nào cũng luôn cầm điện thoại nên bạn nghĩ rằng rõ ràng người ta đang online, nhưng người ta bỏ qua tin nhắn của bạn, người ta bất lịch sự. Okie, tớ không phủ nhận nhiều người họ cố tình không rep tin nhắn của bạn chỉ vì họ không muốn.
Thật ra tớ cũng thế, khá lười phải rep tin nhắn với mọi người, nhưng mà tớ không nghĩ việc đó là sai. Tớ đơn giản chỉ là cảm thấy việc rep tin nhắn rất tốn thời gian.
Cậu biết không? Lượng thông tin trong tin nhắn thường không nhiều đâu, cậu tán dóc với bạn của cậu cả tiếng thì lúc cậu nhìn lại tụi cậu cũng chẳng nói gì được lắm. Có thể đối với cậu khoảng thời gian đó rất vui. Nhưng tớ thì không thích đâu. Khi tớ nhắn tin, tớ không biết được cảm xúc thực sự của người đối diện là gì, tớ không biết được người ta đang nói đùa hay nói thật, tớ cũng không biết người ta có phải đang khó chịu vì những gì tớ nói hay không, tớ cũng không biết khi người ta thả mặt cười là người ta thực sự cười thật hay chỉ muốn thể hiện ra như thế,... Điều đó làm một đứa nghĩ nhiều như tớ cảm thấy bất an lắm.
Tớ thích những cuộc trò chuyện trực tiếp hơn, khi mà tớ có thể nhìn được cảm xúc của đối phương, đoán được đối phương đang cảm thấy như thế nào, tớ cũng có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc của tớ mà không bị hiểu nhầm. Tớ cảm thấy an toàn khi nói chuyện trực tiếp. Vì mạng xã hội hiện nay có nhiều tiêu chuẩn quá, tớ chẳng thể học hết được đâu, và tớ cũng không muốn học vì nghe nó cứ vô lí kiểu gì ấy? Chưa kể tiêu chuẩn của mỗi người mỗi khác nữa.
Ví dụ nè, khi tớ trêu thì tớ thấy :) :)) :))) :)))) cả bốn cái này đều giống nhau, tớ đều mang ý nghĩa cười khi nói chuyện, nhưng mà mọi người lại bảo :) là cười mỉm kiểu cọc hay khinh bỉ gì đó rồi :)) với :))) là nghĩa gì tớ cũng không rõ lắm, nhưng đại khái là tiêu cực. Vậy nên tớ phải dùng :)))) ở mỗi cuối câu. Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng mà một tin nhắn đùa mà không kết thúc bằng biểu tượng đó thì có khi người nhắn tin với tớ sẽ không nghĩ đó là tớ đang đùa đâu? Mỗi lần dùng biểu tượng cảm xúc nào tớ cũng phải suy nghĩ coi nó có phù hợp không, người đối diện có cảm thấy thoải mái không. Điều đó thực sự làm tớ mệt mỏi luôn đó.
Nói chung là trừ việc nhắn tin tớ không tự tin nên không muốn nhắn thôi, chứ những lúc ra ngoài nói chuyện với bạn bè thì tớ luôn là đứa lắng nghe và trả lời từng câu chuyện của bạn bè một cách chân thành nhất luôn ấy.
Vậy nên bạn à, nếu cậu đọc bài này và thấy có một đứa bạn lười rep tin nhắn giống tớ, cậu đừng vội suy nghĩ xấu về nó nhé. Có thể quy chuẩn của nó khác cậu mà thôi. Cậu thử rủ nó đi cafe tám dóc xem, rất có thể cậu sẽ phát hiện ra một con người chân thành nhiệt tình khác hẳn với khi nhắn tin ấy.
Thế giới này vội vàng quá, chúng tớ chỉ muốn sống chậm lại và chill thôi, chỉ là muốn trân trọng từng khoảnh khắc và mong muốn có những kết nối cảm xúc thật sự thôi.

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
