Thủ Đức với một quán cafe cũ kĩ, thiếu sự nâng cấp, chắc là mặt bằng gia đình. Nước uống rẻ và bình thường. Chắc chắn là sẽ không trở lại lần 2.
Việc mình chọn quán này chỉ vì hồi xưa nó ổn, và giờ thì nó đã bất ổn hơn nhiều rồi.
Nhưng thôi đã cầm cái lap vô rồi, nên cũng ráng học cái gì để viết vậy. Đợt rồi tôi đang tính viết về quy tắc 1W5H. Chắc nhiều người cũng từng nghe đến nguyên tắc này.
1W5H là tool để tìm hiểu chi tiết một vấn đề. Nó cũng khá đơn giản để hiểu là khi bạn muốn tìm hiểu về một vấn đề gì đó (trái đất, khí hậu, trò chơi,...) thì bạn chỉ cần đặt ra 6 câu hỏi sau: What / Where / When / Why / How ? => Để ý 1 W là từ hỏi có chứa "W' 5H là số lượng câu hỏi có từ hỏi chưa "H" và "W".
Giả sử bạn đang giải quyết vấn đề một công ty bị giảm doanh thu:
What?: Doanh thu của công ty giảm.
Why?: Doanh thu giảm do khách hàng ít quay lại và thị trường cạnh tranh khốc liệt hơn.
Where?: Doanh thu giảm chủ yếu ở các khu vực thành thị, đặc biệt là các thành phố lớn.
When?: Doanh thu bắt đầu giảm trong quý vừa qua.
How?: Công ty sẽ cải thiện chiến lược marketing, nâng cao chất lượng dịch vụ và tổ chức các chương trình khuyến mãi.
Từ quy tắc 1W5H bạn hãy thử chậm lại và dùng nó giải quyết bất kì vấn đề nào trong cuộc sống.
Ví dụ tôi đang muốn giải quyết vấn đề nên đi YEP bằng phương tiện gì? Có 2 lựa chọn là xe máy và grab.
What? Đi YEP bằng gì
Why? Vì sẽ nạp tí cồn nên cần suy nghĩ việc tự đi xe máy hay đi grab
Where? Gần công ty
When? Thứ 5
How? Tôi sẽ mạo hiểm đi xe máy có thể mât 6 triệu hoặc không mất gì cả và rất chi tiện lợi. Phương án 2 là để bồ chở về, nhưng cái vấn đề là bồ đi làm sau mình. Nên nếu bồ chở về thì bồ phải đi grab hoặc mình phải đi grab.
=> Nhưng có lẽ sáng mình đi grab tối bồ chở về là hợp lý nhất.
Thế là đã giải quyết được vấn đề tiện và an toàn nhất rồi. Không có cách nào là hoàn hảo cả.