Không phải không có lý do mà năm 2022 là một năm phim Hàn ra mắt với nhiều bộ phim về thể loại học đường. Tại Hàn, bạo lực học đường thật sự    nghiêm trọng đến mức phim ảnh có đủ chất liệu, có đủ "câu chuyện có thật" để khai thác.The glory không phải là ngoại lệ khi cũng chọn chủ đề hot này để làm phim. Thế nhưng điều bộ phim làm được đã vượt hơn sự mong đợi ban đầu. Bộ phim đã trở thành bộ phim hay nhất năm 2022 vừa qua. Liên tiếp 8 tập , từng tập một The Glory đã cho ta thấy cái nhìn hiện thực của cuộc sống, diễn tả chúng một cách trần trụi nhất. Để rồi bộ phim đánh bại muôn vàn các tên phim khác, vươn lên xếp top 1 Netflix toàn cầu mục phim quốc tế.Hiện nó vẫn xếp trong top 10 của 62 quốc gia. 
Tại sao bộ phim lại hấp dẫn đến vậy. Vậy The Glory thật sự có gì và có thật sự hay đến thế. Bạn đã xem The Glory và có những cảm nhận như thế nào. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để xem bộ phim có gì đặc biệt nhé!
1.Sự trở lại của nàng thơ Song Hye Kyo
Không thể phủ nhận có rất nhiều bộ phim thành công đó là nhờ sức hút của dàn diễn viên chính. The Glory không là ngoại lệ khi được biết đây là kịch bản được viết riêng cho Song Hye Kyo
Ngay từ khi chưa lên sóng bộ phim đã phải đổi mặt nguồn bàn tán dư luận. Sự trở lại của nàng thơ Song Hye Kyo là nguồn cơn của bàn tán khi trước đó, chồng cũ của cô là Song Jong Ki đã thành công với Reborn Rich. Người ta thắc mắc liệu Song Hye Kyo có thể thành công không? Trước đó cô nàng từng vấp phải ý kiến trái chiều về diễn xuất vì We Are Breaking Up (Bây giờ chúng ta chia tay) đã khiến người xem thất vọng vì chẳng có gì khác biệt và có phần nhàm chán
Thế nhưng, với The Glory thì đây là lần đầu tiên ngọc nữ vào vai một người ác. Hoàn toàn khác với những vai diễn thể hiện sự đáng yêu, mong manh, luôn cần sự bảo bọc. Moon Dong Eun là một tuyến nhân vật ngập tràn thù hận, u ám và không tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. 
Trong phim Song Hye Kyo đóng vai có một quá khứ đặc biệt, là một nạn nhân của bạo lực học đường. Vết thương tàn phá của quá khứ đã khiến cô bé nghèo khó với ước mơ thi vào trường kiến trúc đã trở thành quỷ dữ và dã tâm báo thù với những thủ đoạn tinh vi. 
Trước vai diễn khó khăn này, Song Hye Kyo không chỉ phải diễn được chiều sâu tâm lý nhân vậy, quý cô U40 còn phải liên tục thay đổi ngoại hình mình để phù hợp với nhân vật. Phân đoạn Moon Dong Eun cởi đồ và để lộ ra thân thể đầy sẹo có lẽ là một trong những cảnh để lại nhiều ấn tượng nhất cho khán giả. Được biết, cô đã nhịn ăn để giảm hơn 10kg nhằm tạo ra hiệu ứng hình ảnh tốt nhất.

2.Xuất sắc từ tuyến nhân vật cùng cốt truyện chặt chẽ

Ngoài sự vụt sáng của Moon Dong Eun, có lẽ sẽ quá thiệt thòi nếu ta không nhắc đến dàn diễn viên khác .Chỉ qua vài tập phim và phân đoạn ngắn ngủi, có thể thấy  dàn diễn viên đóng vai lúc trẻ và lúc lớn vô cùng ăn khớp. Từ diện mạo đến diễn xuất đều vô cùng tài tình. Từng nhân vật đều có quá khứ và tính cách riêng biệt đòi hỏi các diễn viên phải thực sự nhập tâm để có thể làm nên bức tranh hoàn thiện The Glory
Đối đầu với Moon Dong Eun là Park Yeon Ji  do Lim Ji Yeon  thủ vai.
Sinh ra trong gia đình giàu có, mẹ của cô ta thường xuyên dùng quyền lực và tiền bạc để chà đạp người khác. Cho dù là ở trong quá khứ hay lẫn hiện tại, ngay cả khi  kết hôn và đã có một gia đình êm ấm. Ngay lúc gặp Dong Eun, bản chất cô vẫn bộc lộ như xua. Yoen Ji luôn xem thường  và dường như không có xúc cảm với người khác. Với mình cô ta thuộc loại người ái kỷ, hành động cô ấy làm tất thảy chỉ vì bản thân mình .Một vài phân cảnh khi cô ấy lo lắng cho con gái của mình đã làm mình có chút băn khoăn. Liệu tất cả hành động quyết liệt bảo vệ con là do cô ấy thật sự lo lắng  yêu thương con mình hay tất cả chỉ vì tức tối Dong Eun
Người thứ 2 mình muốn nhắc đến là thiếu gia Jae Joon - một kẻ giàu có bệnh hoạn và ngu ngốc.
Có được của cải và giàu có khi kế thừa tài sản gia đình  mình nhưng không thể che giấu được bệnh mù màu của mình. Jae Joon xuất hiện đã tạo ra nhiều chi tiết hài hước xoay quanh về căn bệnh mù màu của hắn. Như chuyện hắn không biết được cô bé quàng khăn đỏ thật chất có bộ tóc màu vàng. Trông gã con ngu ngốc hơn khi bị dẫn dắt bởi Park Yoen Ji đến nỗi có đứa con thất lạc mà chẳng hề thay biết. Dẫu vậy, jae Joon  xem chừng chính là ẩn số cũng như là một trong những thành phần nguy hiểm chắc chắn sẽ chống trả quyết liệt được thể hiện trong phần 2 của Glory .Mình chắc chắn Jae Joon chính là kẻ mà Dong Eun lo lắng nhất khi phải đối mặt.
Bên cạnh 2 kẻ nhân vật ác chính trong hội 5 này còn có sự xuất hiện của Lee Sa Ra - xuất thân trong một gia đình khá giả với bố theo đạo. Cô ta điên cuồng tìm cách để chống lại sự sắp đặt của gia đình, nhất là việc phải trở thành một con chiên ngoan đạo. Hai kẻ còn lại - Hye Jeong và Myeong Oh - đều có xuất thân nghèo khổ, tình nguyện trở thành tay sai của Yeon Jin và Jae Joon để tránh sự bắt nạt và có cuộc sống khá hơn.
Những lát cắt hoàn hảo điển hình của những kẻ ác vô nhân tính từ vỏ bọc hào nhoáng của hội bắt nạt Yoen  Jin được tạo dựng hoàn hảo. Thì những nhân vật phụ khác được xây dựng cũng ấn tượng không kém. Vai bác sĩ Yeo Joen nguyện làm đao phủ si tình Dong Eun hay Sung Sung Il trong vai Ha Do Yeong, người chồng "nửa chính nửa tà" của Park Yeon Jin. Dù chiếm song khá ít trong phần 1, tuy nhiên theo mình phần 2, hai  người này sẽ đóng vai trò then chốt trong The Glory, và có khi chính là cú plot Twist của phim
Có thể thấy  phần 1 The Glory cho ta thấy cục diện của trận đấu. Cái ác đã sinh ra cái ác và cuộc chiến này cốt lõi đều sẽ gây sự bất hạnh dẳng dẳng không lối thoát. Điều này khiến bầu không khí của bộ phim có phần u ám và đau thương thấu tận tâm can

3.  Bộ phim báo thù đứng  1 trending netflix? có xứng đáng

Lên sóng từ ngày 30.12.2022, đến nay, "The Glory" đang đứng hạng 5 Netflix toàn cầu, top 1 phim được xem nhiều tại Hàn Quốc, Việt Nam và 9 quốc gia khác, lọp top 10 Netflix của 40 quốc gia…
Đứng đằng sau tác phẩm thành công không ai khác chính là Kim Eun Sook - biên kịch đã từng thành công với hàng loạt các tác phẩm như chuyện tình Paris, Người tình Praha, Khu vườn bí mật, Phẩm chất quý ông, Hậu duệ mặt trời, Những người thừa kế, Yêu tinh, Quý ngài ánh dương…
Điều khiến bộ phim ám ảnh người xem  khi được biết The Glory được xây dựng từ những sự kiện có thật 
Thời còn đi học, Moon Dong Eun đã phải sống những ngày tháng chẳng khác nào địa ngục khi bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần bởi một nhóm học sinh do Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) và Jeon Jae Joon (Park Sung Hoon) cầm đầu. Đổ socola vào sách, tát hay cưỡng hôn, đó chỉ là những gì nhẹ nhàng nhất mà thôi. Bởi chúng thậm chí còn chẳng ngại lấy máy uốn tóc và bàn là đang nóng rẫy ấn vào người Moon Dong Eun.
Chi tiết Moon Dong Euan bị nhóm bắt nạt dí máy ép tóc đang nóng lên da. Tình tiết này dựa trên sự kiện có thật ở Cheongju.
Trước đây, câu chuyện bắt nạt ở trường học được nói giảm nói tránh, xây dựng theo hướng tích cực khi học sinh gặp được giáo viên tốt. Nhưng với "The Glory" hay "Tòa án vị thành niên", "Taxi Driver", "I want to see your parent's face", hành vi bạo lực còn được "tiếp tay" và bao che bởi chính giáo viên, phụ huynh và cảnh sát.
Mẹ của Moon Dong Eun vì 1 triệu won mà sẵn sàng bỏ rơi con gái mình. Còn thầy giáo, vì mờ mắt trước những đồng tiền bẩn cũng như e ngại gia thế của kẻ thủ ác, ông ta chẳng những không đứng ra bênh vực cô mà còn không ngần ngại đánh và chửi mắng cô
Sau cùng, chính bạo lực giết chết đi một con người và tạo ra một màn báo thù đúng nghĩa.Điều hay nhất bộ phim đã làm không chỉ đem đến màn trả đũa quyết liệt mà con là màn đấu giữa 2 phe mà đôi khi chúng ta không biết rõ đâu mới thật sự bên ác. Cái thiện nằm bên trong kẻ ác, nhưng có đôi khi nạn nhân mới thật sự là kẻ ác. Âm mưu báo thù của Dong Eun được vạch ra và cô nung nấu suốt tận 20 năm. Chính căm phẫn đã khiến cô trở thành một người không còn biết sợ gì
Cách báo thù của Dong Eun cũng khiến người khác nổi da gà.Không máu me, bạo lực, Dong Eun muốn những "người bạn thân" năm xưa phải đối diện với cảm giác mất đi tất cả những thứ mà họ quý giá nhất. Đó sẽ là nỗi đau khổ nhất, sự bất hạnh nhất mà cô thay mặt đấng tối cao xét xử cho những ai dám bắt nạt cô.
Trường hợp ở ông thầy giáo cấp 3, Dong Euan không quyết định ông ấy có đáng chết hay không mà để chính đứa con trai mà ông tự hào nhất lựa chọn. Chi tiết chiếc đồng hồ vô cùng ấn tượng. Người thầy đã mất đi tư cách làm thầy khi tháo đồng  đồng hồ và đánh học sinh.; Và đứa con trai ông cũng làm điều tương tự, anh ta cũng từ bỏ tư cách người làm giáo dục nhu cha và cũng mất đi tư cách của người cọn. Là một cái kết thủ đoạn thâm độc nhất mà Dong Euan thực hiện 
Liệu Dong Euan có phải trả giá cho những hành động của mình. Đó cũng là những câu hỏi mà những ai đang mong chờ cho phần 2 của The Glory. Phần 1 đã khép lại với đầy sự thắc mắc của khán giả về 1 cái kết tương xứng của bộ phi. Dự đoán ở phần 2 câu chuyện sẽ không chỉ dừng ở câu chuyện báo thù của Don Eun/ Câu chuyện sẽ càng căng não và điên cuồng hơn khi  Joo Yeo Jung  không chỉ đứng im mà để Dong Eun lấy đi mọi thứ của mình một cách dễ dàng.
Đoạn kịch tính nhất của bộ phim đã dừng lại ở phần 1, để  lại cho khán giả hàng trăm những câu hỏi ở phần 2.. Vậy đừng quen điểm hẹn của bộ phim vào ngày 10 tháng 3 của The glory. Đến đây thì mình rất vui vì bạn đã dành thời gian để xem hết bài viết mình. Và nếu khi xem xong phần 1 của The glory rồi và bạn cũng có ý kiến khác và như thế nào thì đừng ngại bình luận dưới bài viết này nhé!!