Cô gái đến từ hư vô ( Girl from nowhere ) là một bộ phim của Thái được Netflix mua bản quyền và trở nên cực hot trên nền tảng này. Phim gồm 13 tập với mỗi tập là một câu truyện riêng lẻ với các nhân vật hoàn toàn mới nhưng điểm chung là đều có sự xuất hiện của nữ chính Nanno - một cô nữ sinh xinh đẹp và đầy bí ẩn, bắt đầu cho hàng loạt bi kịch tại những ngôi trường cô đặt chân tới.

*LƯU Ý: Bài viết dưới đây  hoàn toàn chỉ là cảm nhận và phân tích cá nhân cho nên sẽ không thể tránh được spoil và một vài sự thiếu khách quan. Hãy chỉ nên đọc để cùng thảo luận và suy nghĩ.
  
Và như tựa để, mình sẽ viết về 3 khía cạnh trên của bộ phim đó là: Con người, sự thật và Nanno.

Con người

  Phim tập trung chủ yếu vào mặt tối trong con người tiêu biểu như: sự đố kị, tham lam, sự giận dữ, kiêu ngạo và nhục dục. Đó là những thứ nằm trong 7 tội lỗi của loài người theo Thiên chúa giáo, mầm mống cho sự ích kỉ và hận thù, căn nguyên gây ra mọi tội ác.
  Đây có lẽ là đề tài không mới, đăc biệt là đối với nền điện ảnh xứ Chùa vàng này nổi tiếng với những bộ phim ma và kinh dị đầy ám ảnh xuất sắc trong việc khắc họa sự xấu xa sâu thẳm bên trong con người. Tuy nhiên cùng với đề tài đấy đạo diễn và đoàn làm phim đã chon cách tiếp cận sáng tạo, để đem lại nỗi ám ảnh cho người xem không phải toàn là những cảnh máu me rùng rợn mà là những thông điệp được truyền tải trong từng tập phim thông qua hành động của các nhân vật khiến ta phải suy ngẫm.
   Quãng thời gian trung học không phải lúc nào cũng vui vẻ. Nó ngọt ngào và ấm áp, nhưng cũng thật tăm tối và đầy u uất. Nơi đó có những vấn nạn về ấu dâm, bạo lực hay đôi khi chỉ là những sự ganh đua không lành mạnh bất chấp để đạt được mục đích.
  Con nguười thật xấu xa âu cũng thật hiền lành và nhân hậu. Giữa những thước phim đầy giật gân về những mắt trái của xá hội nói chung hay trường học nói riêng vẫn có một tập phim ngọt ngào về một tình bạn, tình yêu đẹp giữa Nanno và một cậu học sinh. Tập phim mang màu sắc trong sáng, tươi đẹp với nền nhạc êm đềm, là một gia vị tuyệt vời cho toàn bộ series, làm dịu đi tâm trạng cho người xem và khiến bộ phim thêm phần đúng đắn hơn về môi trường học đường.

Một cảnh trong tập 8

Một cảnh khác trong tập 8





Sự thật

  Sao không gọi là triết lý mà là sự thật, đơn giản là vì đó là thứ đã đang cà sẽ xảy ra trong cuộc sống như một sự tất yếu chứ không phải những thứ cao siêu khó hiểu nào cả. Từng tập phim ẩn chứa những câu nói ở đầu phim và sẽ được lý giải trong những diến biến của phim. Có thể các bạn đã biết rồi hoặc chưa nhưng mình dám cá rằng ít hay nhiều nó cũng để lại cho bạn suy tư sau đó và dù không trầm trồ thì cũng gật gù đồng ý.
   Một số sự thật trong phim có thể đi ngược lại với quan điểm hay tầm hiểu biết của bạn, nhưng nó vận diễn ra quanh ta đầy nghiệt ngã và rất cuộc đời, cho bạn thêm nhiều góc nhìn hơn về cuộc sống.
   Một số ví dụ tiêu biểu như:
+ Con người xin lỗi không phải  cho những gì họ đã gây ra mà cho những tội lỗi kế tiếp.
+ Nghệ sĩ giỏi sao chép, nghệ sĩ vĩ đại ăn cắp, nhệ sĩ dởm sẽ bắt chước.
+ Ánh hào quang chỉ chiếu vào những thiên tài, không bao giờ là những kẻ thất bại.
+ Tiền có thể mua được rất nhiều thứ kể cả tính mạng.
+ Động lực của con người là gì? Sự căm ghét và sự sợ hãi
+ Gía trị của vật này có thể khác vật kia nhưng khi bị mất , chúng đều đáng giá như nhau.
+ Nghiệp chướng là cái giá của thành công.
+ Con người ai cũng có quá khứ và sai lầm.

Nhân vật Nanno

   Đúng với tên phim Cô gái đến từ hư vô, không một ai kể cả bạn và mình - những người xem phim này biết gì về cô gái có lai lịch bí hiểm này ngoại trừ cái tên Nanno, và có lẽ 16 cũng không phải tuổi thật của cô vì cô đã đến học tại rất nhiều trường rồi. Cô ta đến từng trường một, bóc mẽ những góc khuất  tối tăm chốn học đường, khơi gợi lên những ham muốn đen tối bên trong con người và cười phá lên khi những người này thừa nhận rồi khiến họ phải tự trả giá cho những gì mình đã làm.


    Vậy lý do mà cô ấy làm như thế để dược gì và liệu rằng Nanno có thực sự độc ác? Không ai biết rõ câu trả lời nhưng dựa vào những gì diến ra tròng bộ phim, ta có thể mường tượng ra Nanno là hiện thân vủa một thế lực siêu nhiên, hiện thân cho cơn thịnh nộ của Chúa, một punisher nhân danh Chúa trời để trừng phạt con người với sứ mệnh là đi đến các trương học - nơi được biết đến là rèn luyện tri thức và nhân cách tốt cho con người nhưng thực chất cúng là nơi gieo mầm tội ác.
  Nanno không xấu. Các bạn có thể để ý là xuyên suốt bộ phim cô ấy không hề trực tiếp giết bất kì ai, cô ấy khơi gợi lên những việc làm xấu xa cho các nhân vật nhưng lhoong hề tỏ thái độ bắt ép mà cho họ quyền được lựa chọn có hay không. Với quyền năng của bản thân, cô ấy thừa khả năng giết chết họ nhưng cô đã không làm thế. Con người ai cũng có quá khứ và sai lầm, bằng chững là ở tập cuối, cô đã để cho đám người tệ bạc ấy tiếp tục sống sót, tất cả đối với họ như là một cơn ác mộng đến chân thực để họ tự biết mà hối cải chuộc lỗi, không tiếp tục nữa.
  Sau tất cả, mọi thứ vẫn là quyết định của mội cá nhân, bạn có quyền để cho dòng đời đưa đẩy, trở thành kẻ xấu thì dễ dàng hơn hay cố gắng nỗ lực để trở nên tốt bụng và có ích? Cái gì cũng có giá của nó, điều quan trọng là bạn chấp nhận đánh đổi để có được cái giá đó mà thôi.