PHÂN TÍCH TÁC PHẨM : HOÀNG TỬ BÉ
"Những người lớn có bao giờ họ tự hiểu được thứ gì đâu, luôn luôn và mãi mãi trẻ con cứ phải đi giải thích cho các vị, đến khổ !"
Có đôi lúc, giữa thế giới của người trưởng thành, bao quanh là những áp lực, chông gai, họ chỉ mong muốn mình có thể trở về những ngày thơ bé. Có đôi lúc, việc trở thành người lớn, có nhiều tự do riêng lại hiếm bao giờ khiến cho con người ta được bật một tràng cười sảng khoái. Con người dần lớn lên, ám ảnh trong mình công cuộc đi kiếm tìm hạnh phúc, họ dành gần cả cuộc đời để đi tìm mục đích sống, nhưng lại quên mất rằng, những thứ họ mong cầu lại ở gần ngay trước mắt mà chỉ những đứa trẻ mới có thể thực sự nhìn thấy.
Giữa một cuộc sống tấp nập người đi qua, hãy dành cho mình một khoảng lặng để trở thành một đứa trẻ, để có thể hiểu được cuộc sống này được cấu thành từ những điều đơn giản nhất. Và để có thể nhìn thấy được những sắc màu của cuộc sống, tôi đã tìm được cầu vồng bên trong quyển sách “Hoàng tử bé”. Một cuốn truyện “kỳ lạ” được tác giả Antoine De Saint- Éxupery viết nên. Ra đời vào năm 1943, cuốn truyện là niềm tự hào vô bờ của Saint- Éxupery, ông không chỉ là một nhà văn, mà còn là một phi công kỳ cựu trong chiến tranh tại Pháp. Quyển sách được ông viết nên với những ngôn từ giản dị, mộc mạc, nhưng ẩn chứa trong đó là những suy tư, triết lý sâu xa về cuộc sống, về tình yêu và cách ta mở rộng tâm hồn mình để cảm nhận thế giới này. Có thể nói, cuốn “Hoàng tử bé” chính là một tác phẩm thành công trong việc tiếp cận được với hàng triệu độc giả từ bé đến lớn, bởi những bài học gói gọn trong những con chữ giản đơn, lại bi đát và trần tục đến bất ngờ.

Quyển sách : Hoàng Tử Bé
Câu truyện kể về một chàng phi công bị mắc kẹt ở giữa sa mạc Sahara do gặp trục trặc ở động cơ máy bay. Lúc đó, anh ta đã gặp được hoàng tử bé, một người mà ngay từ lần đầu gặp mặt, đã nằng nặc đòi anh phải vẽ cho mình một con cừu. Kỳ lạ thay, khi anh đưa cho cậu ta một bức tranh về "một con trăn đang nuốt chửng một con voi" được anh vẽ từ hồi anh lên 6, cậu lại nói đúng y hệt tất cả thay vì trả lời là một chiếc mũ như những người lớn khác. Sau cùng, người phi công đã vẽ một chiếc hộp sau khi vẽ đi vẽ lại con cừu nhiều lần nhưng vị hoàng tử không chịu tất cả chúng. Thế rồi, chuyến hành trình sinh tồn trên sa mạc cùng người phi công và hoàng tử bé bắt đầu tại đây.

Hoàng tử bé gặp người phi công
Hoàng tử bé kể với chàng phi công về chuyến đi trước đó của mình. Rằng cậu sống trên một tiểu hành tinh mà người phi công cho rằng nó có tên là B612. Ở đó, cậu sống một mình với việc đi triệt hết những cây bao báp sẽ mọc to lớn chiếm trọn hành tinh của câu, nạo vét các núi lửa đang hoạt động, và ngắm nhìn mặt trời lặn vào mỗi buổi chiều. Cuộc sống của câu cứ quanh quẩn những công việc ấy, thế rồi , khi tình yêu của cậu xuất hiện, một bông hoa hồng xinh đẹp và kiêu kỳ, nó là thứ duy nhất khiến cậu luôn nhớ về khi đi xa đến Trái đất này.

Những cây bao báp to lớn

Hoàng tử bé và bông hoa hồng
Trước đó, cậu đã từ biệt bông hoa của mình để đi chu du khắp không gian, trên những hành tinh khác nhau, cậu bắt gặp những con người kỳ lạ. Cậu đi qua 6 hành tinh, gặp gỡ một vị vua cư ngụ, miệng luôn ra lệnh và cho mình là người có quyền hạng trong vũ trụ. Một ông hợm hĩnh, cho rằng mình có rất nhiều người hâm mộ và luôn được tung hô. Một ông nát rượu, một con người uống rượu vì xấu hổ vì việc uống rượu. Một nhà buôn, kẻ cố gắng để đi sở hữu các vì sao, chung quanh ông ta chỉ toàn là những con số chằng chịt. Một người thắp đèn, người duy nhất làm việc vì người khác. Và cuối cùng là một ông già viết ra những cuốn sách to đùng hay còn là một nhà địa lý, ông viết về những nơi mà các nhà thám hiểm đã đi qua, nhưng chưa một lần nào đặt chân đến chúng.
Khoảng khắc đó, nhà địa lý ấy đã giới thiệu cho cậu đến Trái đất, khi cậu đặt chân đến trái đất, câu đã gặp một con rắn trên sa mạc, một bụi hoa hồng đã gần như khiến cho tâm trí cậu đảo điên. Bởi đối với câu, bông hoa hồng mà cậu đang nhung nhớ về cứ ngỡ là duy nhất, nhưng thật ra lại có hàng trăm, hàng nghìn bông tương tự như vậy. Thế rồi, cậu làm quen với một chú cáo, chú cáo ấy đã cho cậu thấy được sự gắn bó có thể làm một ai đó đặc biệt đến mức nào.

"Tất nhiên cậu sẽ làm tổn thương tớ, tất nhiên là tớ cũng sẽ làm tổn thương cậu. Và tất nhiên chúng ta rồi cũng sẽ làm tổn thương nhau... Nhưng đây lại chính là điều cốt yếu để tồn tại. Để có thể đón chào mùa Xuân rực rỡ, nghĩa là ta phải trải qua những khắc nghiệt của mùa Đông. Để có thể trở thành một sự hiện diện, tức là ta cũng phải chấp nhận nguy cơ vắng mặt..."

Chi tiết Chú cáo và Hoàng tử bé
Sau khi nhận ra, cậu lại gặp được chàng phi công, trải qua gần 1 tuần trên sa mạc, cả 2 người đã cùng nhau tìm thấy một cái giếng còn nước khi cổ họng người phi công đã gần như khát khô. Và khi người phi công sửa được máy bay, cũng là lúc hoàng tử bé phải về nhà. Cậu mong muốn rằng người phi công mỗi khi nhìn lên các vì sao có thể nhớ đến mình như cách cậu cứ mãi nhớ đến bông hoa hồng kiêu sa của cậu, khi con rắn mà cậu gặp lần đầu trên sa mạc tiến lại gần hoàng tử bé, “cậu ngã xuống nhẹ nhàng như cây đổ”, kết thúc một chuyến viễn du và kết thúc một câu truyện, để lại cho độc giả một nỗi đau đáu về việc hoàng tử bé có thật sự trở về hành tinh của mình hay là không.

Phân cảnh để lại cho độc giả nhiều câu hỏi nhất
Hoàng tử bé là một tác phẩm diệu kỳ, khi trong đó, những con chữ ẩn chứa những hàm ý có thể dễ dàng nhận thấy, nhưng hằn sâu trong đó lại chính là những triết triết lý nhân sinh của cuộc sống mà tác giả Saint- Éxupery đã đúc kết được gần như cả một đời người.
Trong truyện, chi tiết nổi bật nói về sự khác biệt của người lớn đó chính là khoảng thời gian mà hoàng tử bé đã viếng thăm 6 hành tinh khác nhau. Vị vua, ông hợm hĩnh, ông nát rượu, ông nhà buôn, người tắt đèn và nhà địa lý đều ngầm nói lên những suy nghĩ, tính cách có bên trong những người lớn. Họ mong muốn có một cái nhìn cao từ mọi người, họ muốn mình là một người nổi bật, họ xấu hổ, tự ti vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, họ tham vọng những thứ xa hoa, hảo huyền, hay nói về những thứ mà mình chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy và cảm nhận, hay có đôi khi, họ lại làm việc vì người khác mà quên mất cả chính mình. Người lớn thật đỗi kì lạ” ,Người lớn đúng là buồn cười”,... đó là những suy nghĩ của hoàng tử bé sau khi kết thúc một chuyến thăm từ mỗi hành tinh. Ta thấy đấy, người lớn có đôi khi thật cáu kỉnh và ích kỉ, nhưng có đôi lúc lại hiền hậu đến dại khờ, bởi khi họ càng suy nghĩ nhiều, cốt để giải quyết một điều gì đó, họ lại càng trở nên phức tạp và khó đoán.

ảnh sưu tầm
Đặc biệt nhất phải kể đến chi tiết hoàng tử bé và con cáo, khi cả hai đã trao cho nhau sự gắn bó, chú cáo ấy đã chia sẻ cho chàng hoàng tử một bí mật : “Người ta chỉ nhìn rõ được bằng cả trái tim, con mắt thường mù lòa trước những điều cốt tử”. Khi chúng ta tập trung quá nhiều về những điều cốt yếu như ngoại hình, thanh danh hay tài sản, những con mắt tưởng chừng như tinh tường lại mù lòa trước những của cải vật chất chói lóa. Chúng ta đã gần như quên rằng chỉ có tình yêu thương, tình yêu mới có thể được nhìn rõ bằng cả trái tim, hay chính bên trong tâm hồn, mới thực sự là mục tiêu mà ta phải dành cả đời để cảm nhận được nó. Và chính cái tình yêu của hoàng tử bé với bông hoa hồng chính kà một minh chứng để độc giả nhìn thấy được mối liên kết ràng buộc, hay sự gắn bó, thuần hóa có thể làm con người ta trở nên đặc biệt và độc nhất trong một thế giới tấp nập người qua lại này.

ảnh sưu tầm
Tựu trung tất cả lại, Hoàng tử bé là một tác phẩm giàu chất thơ, thấm đậm những bài học nhân văn, những triết lý nằm ẩn sâu trong những câu nói đơn giản đến lạ thường. Và đặc biệt hơn, hoàng tử bé cho ta thấy được cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào dưới con mắt của những đứa trẻ, việc sống và chết đi chỉ là những điều tất yếu, linh hồn ta rồi cùng sẽ bay qua các vì sao, chiếu rọi cho nhân gian ánh sáng về giá trị trong việc sống và tận hưởng những món quà của cuộc đời mang lại. Bạn hãy dành cho mình một phút để chiêm nghiệm những gì mà mình đã bỏ lỡ, để một lần được trải nghiệm một tác phẩm của thời đại – Hoàng tử bé. Một tác phẩm có thể giúp cho bạn tô vẽ cuộc đời mình bằng những sắc màu của trẻ thơ, bằng sự ngây ngô trong sáng để thấy được cuộc sống này, vốn chẳng bi ai như những gì bạn đã từng nghĩ, và cuối cùng đó chính là cuộc sống này thực sự được tạo nên từ những điều đơn giản nhất...
.
.
.
( bài viết là bản khái quát để tui tập viết văn:> không có ý tìm hiểu sâu và phân tích một cách triệt để hay cũng không hẳn là một quan điểm cá nhân . Xin hãy đón nhận như một đám mây lướt qua bầu trời, chúc mọi người có một ngày vui vẻ ! )

Tui cũng có vẽ tranh nữa :>> : ủng hộ tui nha

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất