Với chiến thắng vang dội 3-0, cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Croatia trong trận mở màn bảng B Euro 2024 là minh chứng cho sự thống trị về chiến thuật của TBN.
Hai cầu thủ hay nhất bên phía TBN khiến "tiểu Modric" phải bất lực
Hai cầu thủ hay nhất bên phía TBN khiến "tiểu Modric" phải bất lực
CHIẾN THUẬT CỦA TBN Kiểm soát bóng có mục đích: Phong cách chơi bóng đặc trưng của TBN được thể hiện tương đối rõ trong suốt trận đấu (mặc dù tỉ lệ kiểm soát của Croatia bất ngờ thay lại là 54%). Những chú bò tót sử dụng các chuỗi chuyền bóng phức tạp để kiểm soát nhịp độ và làm suy yếu hàng phòng ngự của Croatia. Tuy nhiên ở Euro lần này, cơ chế kiểm soát bóng của TBN dường như mang mục đích rõ ràng chứ không còn là những pha đan cài “le ve” ở khu vực giữa sân hoặc ngay trước vòng cấm đối thủ; chúng có mục đích ở chỗ mỗi đường chuyền đều nhằm thăm dò các khoảng trống hoặc tạo không gian cho các mảng miếng tấn công, nhằm thu hoạch trái ngọt cuối cùng là bàn thắng. Và họ đã làm được! Gây áp lực cao và phòng ngự mạnh mẽ: Cách tiếp cận phòng ngự của TBN cũng ấn tượng không kém. Họ sử dụng lối chơi pressing tương đối cao, thường xuyên buộc các hậu vệ Croatia phải phá bóng vội vàng hoặc mất bóng ngay trong phần sân nhà. Áp lực không ngừng này đã hạn chế khả năng Croatia xây dựng các đợt tấn công từ tuyến sau và cho phép TBN nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng. Chơi cánh và các pha chồng biên: Tỉ lệ khá cao các đợt tấn công của TBN thành hình từ hai cánh. Hai hậu vệ cánh Carvajal và Cucurella đóng vai trò then chốt khi thường xuyên dâng cao và tạo ra chiều rộng ở 1/3 cuối sân. Điều này đã làm kéo giãn hàng phòng ngự đối thủ, tạo ra khoảng trống cho hai wing forward là Neco Williams and Yamal, cùng Morata "trận này không gỗ", khai thác. Dứt điểm lạnh lùng: Khả năng dứt điểm trong 1/3 cuối sân của TBN là không thể chống đỡ. Chính khả năng chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng này đã chứng tỏ là yếu tố quyết định trận đấu. Có lẽ các cầu thủ già dơ bên phía Croatia không thể ngờ rằng mình có thể bị thủng lưới ba bàn ngay trong hiệp 1!
TRỞ NGẠI CHỒNG CHẤT CỦA CROATIA Cầm bóng nhiều hơn nhưng thiếu hiệu quả: Croatia gặp khó trong việc chuyển hóa tỉ lệ kiểm soát bóng cao thành thứ quan trọng nhất – bàn thắng. Bộ ba tiền vệ của họ (Modric-Kovacic-Brozovic), mặc dù dạn dày kinh nghiệm và chất lượng, thường bị vượt qua bởi những đường chuyền và tần suất di chuyển linh hoạt của những đồng nghiệp trẻ tuổi hơn bên phía đối thủ. Điều này đã hạn chế khả năng họ tung ra các đường chuyền quyết định hoặc kiểm soát nhịp độ trận đấu. Lỗ hổng trong phòng ngự: Hàng phòng ngự Croatia luôn phải đối phó trong e ngại với các pha tấn công của TBN, đặc biệt từ hai cánh. Việc thiếu một cấu trúc phòng ngự chặt chẽ (không hiểu sao Gvardiol không nắm trung lộ mà bị lôi ra cánh?) càng làm trầm trọng thêm những điểm yếu này. Thiếu sự đe dọa trong tấn công: Các phương án tấn công của Croatia phần lớn bị vô hiệu hóa bởi lối chơi pressing tương đối cao và kỷ luật phòng ngự của TBN. Hai tiền đạo Budimir và Kramaric bị cô lập và thiếu sự hỗ trợ, khiến họ không thể hiện được nhiều ở 1/3 cuối sân. Đồng thời, việc hàng tiền vệ thiếu đi sự sáng tạo càng cản trở những nỗ lực tấn công của toàn đội, dù đang phải thi đấu khi bị dẫn ba bàn trắng.
HAI BƯỚC NGOẶT QUAN TRỌNG 1/ Hai bàn thắng sớm: Hai bàn thắng liên tiếp của Morata và Ruiz đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu, khi chúng buộc Croatia phải từ bỏ cách tiếp cận phòng ngự và dồn lên tấn công, từ đó rơi vào thế trận mà TBN mong muốn. 2/ Cú kết liễu của Carvajal: Tỉ số 2-0 sau khi hết hiệp 1 không phải là một tỉ số mang lại sự an tâm tuyệt đối cho đội dẫn bàn, khi chúng ta đã nhiều lần chứng kiến đội bị dẫn sang hiệp 2 đã thi đấu với tư tưởng “không còn gì để mất”, để rồi gỡ hòa hoặc thậm chí lội ngược dòng. Tuy nhiên... bàn thắng của “cáo già” Dani Carvajal ngay trước giờ nghỉ đã đóng chiếc đinh cuối cùng lên cỗ quan tài caro đỏ-trắng. Đó là một bàn thắng thể hiện sự linh hoạt và chính xác trong tấn công của TBN.
KẾT LUẬN Đây là một trận đấu với kết cục không ai ngờ dành cho Croatia. Hy vọng “Đường dài mới biết ngựa hay”, biết đâu những chiến binh Croatia sau trận thua muối mặt này sẽ biết cách bịt những lỗ hổng của mình để tiếp tục tạo ra bất ngờ, như cách họ thường làm trong vài giải đấu lớn gần đây. Còn với các cầu thủ (tương đối) trẻ của Tây Ban Nha, dù chưa có sự thể hiện thuyết phục như chủ nhà Đức, những chú bò tót vẫn được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. (dịch giả Thảo Minh lược dịch, 16/6) https://www.facebook.com/dichgiathaominh
---> Bấm nút Upvote nếu bạn thích bài viết này!