Với những gì Paris Saint-Germain thể hiện tại đấu trường Champions League trong những năm gần đây, người hâm mộ của PSG chắc hẳn đã quá ngán ngẩm với viễn cảnh đội nhà để thua ngược và bị loại ở các vòng knock-out, dù có được rất nhiều lợi thế từ trước đó.
Kể từ chức vô địch Ligue 1 ở mùa giải 1993-1994, Paris Saint-Germain trải qua gần 20 năm trắng tay tại đấu trường số 1 nước Pháp. Trong một quãng thời gian dài, PSG thi đấu không mấy thành công và liên tục sa sút, dẫn đến việc thua lỗ của các chủ đầu tư đội bóng. Mãi đến năm 2011, khi đội bóng thành Paris được mua lại bởi tổ chức Qatar Investment Authority, họ mới thực sự trỗi dậy và trở thành một thế lực của bóng đá châu Âu.
Tiềm lực tài chính đã giúp cho PSG thay máu toàn bộ nhân sự đội bóng, đồng thời mang về hàng tá ngôi sao đắt giá để hiện thực hóa tham vọng trở thành thế lực số 1 nước Pháp. Tuy nhiên, dù liên tiếp đạt được những thành công với hàng loạt chức vô địch từ các giải đấu quốc nội, nhưng với những gì đã thể hiện tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, Champions League, người hâm mộ có quyền tự hỏi: “Khi nào đội bóng thành Paris mới thực sự trở thành một ông lớn ở châu Âu.”
Quả thật, những gì mà Paris đạt được tại đấu trường châu lục gần như là một con số 0 tròn trĩnh. Sở hữu một trong những đội hình đắt giá nhất thế giới, nhưng với bảy năm liên tiếp góp mặt tại Champions League, từ mùa giải 2012-2013 đến 2018-2019, đội bóng này chưa từng vượt qua được vòng tứ kết. Những lá thăm may rủi luôn khiến PSG phải đối đầu với các đối thủ rất mạnh như Barcelona hay Real Madrid, để rồi phải nhận những thất bại nặng nề và chấp nhận dừng bước tại sân chơi Champions League.
Tuy nhiên, đổ lỗi sự thất bại của PSG cho những lá thăm may rủi là không chính xác vì dù đối đầu với các đối thủ ngang tầm như Chelsea, Manchester City hay gần nhất là Manchester United, đội chủ sân Parc des Princes vẫn không thể giành được chiến thắng. Tệ hơn thế, “những chàng hoàng tử” còn nhiều lần bị “đá” khỏi giải đấu một cách muối mặt bằng cách tự tay vứt bỏ những lợi thế khổng lồ của chính mình tạo nên trước đó. Hãy cùng điểm lại những lần Paris Saint-Germain bị lội ngược dòng đau đớn ở đấu trường Champions League.
CHAMPIONS LEAGUE MÙA 2013/14:

Đối đầu với Chelsea tại vòng tứ kết Champions League mùa giải 2013-2014, Paris Saint-Germain đã giành được lợi thế rất lớn sau trận lượt đi khi đánh bại đội bóng thành London với tỉ số 3-1 trên sân nhà. Sự lấn lướt của đội chủ sân Parc des Princes cùng với một hàng phòng ngự tội tệ của đội khách, đã giúp cho PSG ghi được đến ba bàn thắng, trong đó có một pha đốt lưới nhà của David Luiz. Gỡ gạt lại, Chelsea chỉ có được một bàn thắng làm vốn từ chấm 11 mét của Eden Hazard. Người hâm mộ Paris có lẽ đã mơ về một tấm vé vào bán kết cho đội bóng con cưng của mình.
Tuy nhiên, bước vào trận lượt về, PSG đã cho thấy sự non nớt và thiếu kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Đội bóng nước Pháp hành quân đến London trong tâm thế tử thủ để bảo toàn tỉ số, nhường hoàn toàn thế trận cho The Blues. Dù mất ngôi sao sáng nhất của mình, Eden Hazard, vì chấn thương, Chelsea vẫn biết cách giành chiến thắng. Họ thể hiện bản lĩnh của những người đã từng vô địch, xuất sắc giành chiến thắng 2-0 và đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.
CHAMPIONS LEAGUE 2016/17:

Thất bại nặng nề 1-6 trên sân Camp Nou là vết nhơ lịch sử của Paris tại đấu trường châu Âu. Đối đầu với Barcelona tại vòng 1/8, đội bóng đã từng hai lần loại mình ra khỏi giải đấu ở những mùa giải trước đó, PSG đã xuất sắc giành chiến thắng đậm đà 4-0 ở trận lượt đi trên sân nhà. Đây có lẽ là trận đấu hay nhất của PSG tại sân chơi Champions League. Đội chủ nhà thi đấu một cách áp đảo và bóp nghẹt đổi thủ. Một hàng phòng ngự đầy chắc chắn cùng với một hàng công giàu tốc độ trong những pha phản công, lần lượt Di Maria, Edison Cavani và Julian Draxler nổ súng mang về tới bốn bàn thắng. Trong đêm kinh hoàng của Barça tại Paris, các cổ động viên PSG đã mơ về một cơn địa chấn khi đánh bại gã khổng lồ xứ Catalunya.
Tuy nhiên, tất cả những gì Paris làm được ở trận lượt đi chỉ giúp họ trở thành “những kẻ làm nền vĩ đại” trong lịch sử. Barcelona tạo nên một cú lội ngược dòng thần kỳ mà chỉ Paris mới có thể giúp họ làm được điều đó. PSG đã cầm cự rất tốt trước sức ép mà đội chủ nhà tạo ra và thậm chí đẩy Barça vào tình thế khó khăn khi Cavani có được bàn thắng. Tuy nhiên, “những chàng công tử bột Paris” một lần nữa hóa thành những đứa trẻ với những giọt nước mắt. Chỉ trong vòng tám phút, đội bóng thành Paris phải nhận ba bàn thua liên tiếp và chấp nhận dừng chân tại Champions League với nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên Camp Nou.
CHAMPIONS LEAGUE 2018/19:

Các cổ động viên của PSG lần này có thể thở phào nhẽ nhõm khi lá thăm may rủi đã lựa chọn Manchester United là đối thủ của PSG tại vòng 1/8. Công bằng mà nói, Manchester United không hề có được một phong độ tốt trong những mùa giải gần đây. Họ thi đấu chật vật tại giải Ngoại hạng Anh chỉ với mục tiêu lọt vào top 4 để giành vé dự Champions League mùa sau. Những gì diễn ra trên sân Old Trafford ở lượt đi đã thể hiện đúng thực lực của cả hai đội. Paris Saint-Germain dù không có được sự phục vụ của ngôi sao đắt giá nhất thế giới Neymar, vẫn có thể nuốt chửng được “quỷ đỏ”. Chiến thắng 2-0 cùng với sự vắng mặt của nhạc trưởng Pogba bên phía MU ở trận lượt về, người hâm mộ Paris lại một lần nữa có quyền nhắm đến đối thủ tiếp theo mà họ muốn gặp ở tứ kết.
Khác với hai trận đấu kể trên, trận lượt về lần này diễn ra trên sân nhà Parc des Prince, nơi mà đội bóng nước Pháp đã có những chiến thắng rất đậm đà trước các đối thủ lớn ở những mùa giải trước đó. Người hâm mộ hoàn toàn tự tin về một chiếc vé đi tiếp cho đội nhà, nhưng thầy trò HLV Solskjaer lại nghĩ khác. Trái ngược với khí thế cao ngút của “quỷ đỏ” ngay sau tiếng còi khai cuộc, Paris Saint-Germain thi đấu như mơ ngủ. Liên tiếp những sai lầm đến từ hàng phòng ngự của PSG khiến họ phải trả giá. Các trung vệ hàng đầu như Kehrer, Silva, Kimpembe để một cầu thủ chậm chạp như Lukaku chớp thời cơ ghi đến hai bàn thắng. PSG vẫn nắm quyền chủ động, tuy nhiên hàng công của họ lại phung phí quá nhiều cơ hội để rồi bi kịch ập đến ở phút 90 khi cú sút cầu may từ xa của Diogo Dalot đã vô tình đưa bóng chạm tay của Kimpembe trong vòng cấm. Những giọt nước mắt của “những chàng hoàng tử nhỏ bé” một lần nữa rơi xuống sân cỏ, nhưng lần này có sự chứng kiến của hơn 40 ngàn cổ động viên đội nhà trên khán đài.
PSG vẫn là đội bóng hùng mạnh nhất của bóng đá Pháp với bảng thành tích đồ sộ ở những đấu trường Quốc nội nhiều năm gần đây. Bên cạnh việc liên tục chiêu mộ những ngôi sao tầm cỡ bậc nhất của bóng đá Thế giới, Gã nhà giàu kinh đô Ánh Sáng có cơ sở để tin vào những danh hiệu cao quý hơn mà họ hoàn toàn đủ khả năng với tới. Tuy vậy, sự thiếu kinh nghiệm và trên cả là thiếu bản lĩnh khi bước ra biển lớn Âu châu chính là điểm trừ tai hại nơi “những chàng công tử”. PSG có chăng cần phải cá tính hơn, thực dụng hơn trong cách vận hành, hay sự thay đổi mang tính thời điểm sẽ khiến họ bừng tỉnh?  Sợi dây kinh nghiệm đâu còn đủ dài để Paris rút mãi. Rồi liệu những ngôi sao hiện tại của họ như Neymar, Mbappe, Cavani, … sẽ còn đủ tâm huyết cống hiến khi điều họ muốn là danh hiệu UCL cứ liên tục lẩn tránh tài năng và công sức của họ. Dư dả trong chi tiêu có thể là tốt. Nhưng tiền nhiều để làm gì, để cứ mỗi mùa bóng trôi qua, PSG lại cay đắng nhận kết cục thê thảm ở đấu trường danh giá nhất cấp CLB như thế này!
____________
Biên tập: Kinh Luân.
Tổng hợp và biên soạn từ bài viết trên FOX Sport Asia.