Osho nói gì về sự từ bi?
Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, thế nào gọi là "Từ bi", từ bi thực chất là thế nào và liệu những sư thầy, những người quanh năm làm từ...
Có bao giờ bạn thắc mắc rằng, thế nào gọi là "Từ bi", từ bi thực chất là thế nào và liệu những sư thầy, những người quanh năm làm từ thiện, công đức mới là những người từ bi không?
Thực tế là chẳng ai hay cuốn sách nào cắt nghĩa rõ ràng từ bi là gì cả, và chẳng ai mảy may quan tâm sâu sắc định nghĩa của nó. Chúng ta dễ dàng đánh đồng nó với những từ khác chẳng hạn như: Tử tế, tốt bụng, rộng lượng,... nhưng bản chất thì "Từ bi" sâu sắc hơn bạn nghĩ đấy.
Theo quan điểm của Osho, một nhà huyền môn, bậc thầy tâm linh người Ấn Độ, từ bi chỉ xuất hiện khi cái tôi không còn nữa. Từ bi vẫn có phần cốt lõi của sự tử tế trong đó, nghĩa là thái độ dịu dàng, cảm thông, chia sẻ, hữu ích và sáng tạo. Nhưng nó diễn ra hoàn toàn tự nhiên và không có mục đích nào trong đó.

Bậc thầy tâm linh Osho.
Chúng ta là con người, đã là con người thì sẽ có cái tôi, cái tôi sẽ lớn hay nhỏ tùy thuộc vào sự tu tập chuyển hóa của mỗi người. Nhưng hãy để ý một chút, sự từ bi chỉ diễn ra khi không có cái tôi trong đó, không có mục đích hay động cơ đằng sau. Vậy thì những người vẫn còn cái tôi, thậm chí là rất cao nhưng họ vẫn làm những hành động tốt đẹp, thiện nguyện thì có được gọi đó là sự từ bi hay không?
Thì theo Osho, đó thực chất chỉ là lòng tốt, sự tử tế, hay bất kì thứ gì mang ý nghĩa tốt đẹp mà loài người tạo ra. Tất thảy những điều đó đều có mục đích đi kèm và khiến cho cái tôi của loài người phình to hơn mỗi ngày.
Tưởng tượng mà xem, khi bạn làm điều gì đó tốt đẹp và được người khác công nhận, khen ngợi là một người tốt, tử tế thì điều đó khiến bạn thật hãnh diện và sung sướng lắm đúng không? Đồng thời nó nuôi cái tôi của bạn phình to thêm và bạn cần làm nhiều thứ tốt hơn để duy trì lớp mặt nạ ấy trước mọi người. Còn bản chất thì bạn đâu hẳn làm vì muốn tốt cho người khác, bạn làm vì chính mình ấy chứ.

Từ bi là năng lượng từ vũ trụ.
Nhưng sự từ bi thì hoàn toàn ngược lại, từ bi diễn ra hoàn toàn tự nhiên và đơn thuần. Cái tôi cá nhân không bao giừo hiện hữu trong lúc sự từ bi có mặt, từ bi là nguồn năng lượng của vũ trụ thông qua bạn mà truyền tải tới mọi người. Bạn giúp năng lượng tốt đẹp ấy hiện hữu ra bên ngoài nên cái tôi của bạn không thể xuất hiện, bằng không nó sẽ quấy quá, sân si, đòi hỏi quyền lợi nào đó, đòi nhận được phần thưởng hay sự công nhận tương xứng với việc tốt đã làm.
Người từ bi là những người đã vứt bỏ đi cái tôi, cái ngã của mình. Họ đã tu tập và có được sự từ bi, đồng thời họ để nó hiển hiện đến cuộc sống chung quanh. Khi cái tôi chẳng còn thì những sự mong mỏi được công nhận, được tôn vinh cũng tan biến, lúc này lòng họ trong vắt như mặt hồ và họ tỏa hương một cách tự nhiên như bông hoa.
Bông hoa tỏa hương chẳng cần ai tới ngửi và nó đâu phải nở hoa để cho ai tới ngửi rồi khen rằng nó thật xinh đẹp và thơm tho. Nó vốn dĩ đã tốt đẹp và tự nhiên nảy nở dù chẳng có ai ngắm nhìn nó. Người từ bi cũng thế, họ nảy nở và lan tỏa hương thơm của sự từ bi mà chẳng quan tâm có ai đánh giá hay tôn vinh không. Chỉ thế thôi các bạn ạ!
Tổng kết lại, chỉ có sự tu tập, thiền quán tinh tấn mỗi ngày mới giúp chúng ta loại trừ hay hạn chế đi cái tôi của mình, hãy tinh tấn tu hành để sự từ bi được hiện hữu như bông hoa nảy nở trong tâm thức của bạn, bông hoa ấy sẽ lan tỏa hương thơm và truyền tải sự tốt đẹp đến với mọi người, đến cuộc sống này...

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

