SẤM SÉT CỦA SIGMAR
Thời khắc Bão Tố của Sigmar xé toạc các Cõi Giới cũng là thời điểm Nurgle gần như đã chiếm trọn Ghyran cho riêng mình. Ác quỷ Tallyband và những kỵ binh bệnh dịch của lũ người thoái hóa đầy nhóc mọi nơi, lùng xục khắp cõi tìm kiếm những quần thể Sylvaneth đang lẩn trốn. Vùng đất đã bắt đầu mục rữa từ rìa góc, càng ngày sự truyền nhiễm từ Khu vườn của Nurgle càng tràn sang các Vương Quốc Lục Bảo.
Song song với những nỗ lực tái kiểm soát trên toàn Tám Cõi, Sigmar cũng gửi quân đội Stormcast Eternal đi xác định vị trí của Nữ Hoàng Rừng Sáng. Những đặc phái viên của Thần Đế ra sức tìm kiếm vị đồng minh xưa cũ với hy vọng tái thiết lập hội đồng thần thánh chống lại Ác Thần Hỗn Mang.
Hallowed Knights #ageofsigmar #warhammer #art #fantasy #aos #gamesworkshop  #Stormcast #Chaos | Warhammer art, Warhammer fantasy, Stormcast eternals
Hallowed Kinght
Những Hiệp Sĩ Thần Thánh (Hallowed Knight) là quân đoàn Stormcast Eternal đầu tiên tiến vào Ghyran, hạ cánh xuống Hừng Đông GIới Môn (Gates of Dawn), các quân đoàn khác sẽ theo chân sau đó. Mọi người tìm kiếm khắp cõi, chiến đấu với các môn đồ của Hỗn Mang trong khi vẫn lần theo dấu vết của Everqueen. Trong một vài lần hành động những chiến binh của Sigmar đã nhận ra rằng họ đang chiến đấu bên cạnh những quân đoàn Sylvaneth kháng chiến lẻ tẻ. Tuy nhiên, những sự kiện này chẳng mảy may ảnh hưởng gì tới người Sylvaneth, bởi họ từ lâu đã trở nên cảnh giác trước những kẻ bên ngoài. Dù được cứu trợ, chẳng ai trong số họ cho các quân đoàn Stormcast biết thông tin gì về mẫu thần thất lạc của mình. Và cuộc gặp gỡ của hai bên cũng chẳng mấy khi được thân tình khi một vài chiến binh của Sigmar đã tiến đến quá gần thánh địa của người cây và bị coi là những kẻ quá giang hoặc tệ hơn là những kẻ xâm lược.
Hallowed Knight vs Nurgle Warriors #ageofsigmar #warhammer #art #fantasy  #aos #gamesworkshop #Stormcast #Chaos | Warhammer fantasy, Warhammer art,  Dark fantasy art

Không từ bỏ, những Hiệp Sĩ Thần Thánh dẫn đầu bởi Lord-Castellant Lorrus Grymn đã vượt qua vô vàn hiểm nguy để cuối cùng cũng tìm thấy Alarielle. Đổi lại, họ vô tình đã dẫn theo đàn đàn lớp lớp bè lũ ác quỷ của Nurgle tiến vào nơi trú ẩn cuối cùng của nữ thần trong Athelwyrd. Trận chiến sau đó diễn ra một cách nhanh chóng và tàn bạo. Khuấy động bởi chiến tranh, Alarielle cũng chiến đấu, nhưng kẻ thù quá đông đảo và mạnh mẽ. Cuối cùng, nàng đã phải rút lui, rời khỏi Athelwyrd cùng tàn quân Sylvaneth và Stormcast Eternal.
Lady of Vines (Đằng Nữ), hầu gái Branchwraith của Everqueen đã chỉ huy đội cận vệ vừa thành lập để bảo vệ nữ thần. Nàng cũng dẫn mọi người tới Cascading Path (Đường Thác) – phần tàn dư rộng lớn nhất của hệ thống giới căn khắp cõi Ghyran. Mưu kế này cũng không đủ để qua mặt lũ tông đồ đang hăng hái bắt giữ nữ thần nhân danh vị thần mục ruỗng. Đó cũng là thời khắc nữ thần, sụp đổ trước đổi thay, co lại thành một chiếc kén – Alarielle, nữ thần trồng trọt, đã suy nhược thành một linh ổ.
Nhiều trận chiến nổ ra trong quá trình rút chạy. Ngày càng có nhiều Sylvaneth đến trợ giúp nữ thần, và Sigmar cũng gửi xuống thêm các Stormcast Eternal. Ngay chính bản thân cõi giới cũng tỉnh dậy giúp đỡ nữ thần, và thậm chí tới cả một chòm sao Seraphon được dẫn dắt bởi một slann cũng tham gia cứu trợ nàng. Vượt qua mọi khó khăn trắc trở cuối cùng Lady of Vines cũng tìm tới địa điểm đủ thanh khiết để gieo trồng linh ổ của nữ thần, nơi có thể hấp thụ đủ những hành động anh dũng vinh quang và cả sự hận thù nữa.
Hallowed Knights & Sylvaneth vs Nurgle Rotbringers | Фэнтези
Người Sylvaneth cùng Stormcast Eternal chống lại quân đội của Nurgle
SỰ TÁI SINH CỦA ALARIELLE
Thời gian như một dòng sông chảy xiết thấm thoắt trôi từ khoảnh khắc Alarielle được gieo xuống. Sinh mệnh như những chiếc lá úa, nhảy múa trong cơn gió độc trước khi bay đi. Ghyran nứt vỡ như đất nẻ chân chim trong sự kìm kẹp thèm thuồng của Nurgle. Sinh mệnh Chiến, đã từng như ngọn lửa rừng cháy rực, nay nhen nhóm như than hồng tro bụi, bị nước bùn ôi thiu chèn ép. Và rồi, sự biến chuyển đến. Cành mục nhánh tàn dầy lên sự sống mới, mầm lá xanh non nở bung ra. Dòng nước vốn đầy rẫy sự tanh tưởi đã trong lành và reo vui trở lại. Làn gió mát lành thổi ra từ những thung lũng nhỏ, ngập tràn hương nhựa thông và hoa dại. Dần dà, ảnh hưởng của Alarielle giảm xuống, một sức sống ngưng đọng, một cơn nín thở trước thời khắc quyết định.
Và rồi bung nở. Nữ Hoàng của Khu Rừng Ánh Sáng đã tái sinh.
LADY OF VINES (ĐẰNG NỮ)
God of the Forest by yonaz dryad treant monster beast creature animal |  Create your own roleplaying game material… | Fantasy creatures, Fantasy  art, Fantasy artwork
Lady of Vines - Đằng Nữ 
Lady of Vines là người hầu cận của Alarielle, một trong những đại tướng của nàng. Nàng Branchwraith thực sự là bàn tay phải của nữ hoàng, từ cổ tay bị cắt của Alarielle, mọc lên nữ phụ tá can trường và tài giỏi. Nữ thần sau đó cũng nhanh chóng có một bàn tay mới, bởi chảy trong mạch máu của nàng ma thuật sinh mệnh thuần khiết luôn vang vọng, và sự hy sinh ấy là điều cần thiết – bằng việc tạo ra người con gái thân thiết từ một phần cơ thể, nàng cũng khẳng định chắc chắn lòng trung thành của nàng ta. Dù sây xát và mủ mấu qua hàng thế kỷ chiến chinh, Lady of Vines chưa từng một lần chùn bước trong Cuộc chiến Sinh mệnh. Nàng cải biến mệnh lệnh ngay tức thì khi người mẹ yêu dấu của mình chìm sâu trong sầu thảm, và canh giữ Shimmertarn suốt nhiều năm liền. Dù sự việc có trở nên tồi tệ đến mức nào thì nàng Branchwraith cũng không bao giờ cho phép ngọn lửa của cái chết nhen nhóm trong mình. Những nghi ngờ mà Nurgle gieo rắc để mục ruỗng trái tim gỗ của thần dân Sylvaneth đã nhanh chóng cháy rụi bởi tiết tháo can trường rực rỡ và sự quả quyết vốn in sâu trong người nàng. Ngọn lửa ấy đã cháy lên một lần nữa trước sự có mặt của Stormcast Eternal, bởi trong họ nàng thấy cơ hội để nhen lên sự thay đổi trong Alarielle và đưa nàng ra khỏi cơn buồn nản. Lady of Vines đã đúng dù cho nàng đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình để bảo vệ linh ổ của Alarielle. Tuy nhiên, một trong những hành động đầu tiên của nữ thần khi nàng tái sinh là sinh trưởng một hóa thân mới cho người hần cận trung thành nhất, và thế rồi Lady of Vines đã sống lại một lần nữa.