Lâu rồi không đóng góp cho Spiderum cái gì, thật ra có viết bài nháp đấy mà lười quá. Lười là bệnh thế kỉ và lý do công việc cũng là lý do thế kỉ luôn=)) Thôi vào đề chính, hôm nay chia sẻ vài điều với các bạn về "dự án" mình đang bỏ công sức vào nó, rất nhiều - Old Quarter Grooming.
Được lấy cảm hứng từ Hà Nội tuy rằng không phải ai trong Old Quarter Grooming (OQG) cũng là người Hà Nội (HN). Nhưng vì tình yêu với thành phố này và đất nước này, một vài con người ngồi lại với nhau, bàn những việc nho nhỏ để đóng góp cho đất nước ngày một to to ;) 
Tiền thân của OQG là 3 hãng tên tuổi, lâu năm, 3 chân của một chiếc kiềng gọi hoành tráng là "homebrew Việt". Cộng đồng cỏn con và lắm thị phi này xuất phát điểm từ 2015 khi bùm 1 cái có Mann Up với đủ thứ đọc là thích mê về đàn ông, bỏ qua những thứ bay bổng mà đi vào vấn đề râu tóc của các anh thì nó...gian truân lắm. Từ những người chỉ biết đến sản phẩm ngoại như Reuzel, By Vilain hay Hanz de Fuko bộ 3 này tự đặt ra vấn đề: "Làm sản phẩm Việt cho người Việt với giá Việt và chất lượng ngoại". Hàng năm trời, họ bắt đầu với những chai "nước muối" (muối hồng Himalaya, không phải nước muối sinh lý=)))) để "pre-styling" hay bập bẹ với những hộp Clay Pomade gốc dầu đầu tiên. Sáp thì cứng, mùi thì dở, hiệu năng thì lẹt đẹt, cũng may là phong trào đang lên mới bán được, chứ tầm này mà làm sản phẩm như thế thì khách hàng sẽ đến đốt nhà cmnl=)) Vạn sự khởi đầu nan, khi họ khởi xướng, hàng loạt các bạn trẻ cũng đâm đầu vào thử sức với chuyện làm sáp, có thành, có bại, có sáng tạo, có sao chép tựu chung lại là trong quá trình đó chỉ vỏn vẹn vài nghìn con người có niềm yêu thích với việc chải tóc trên khắp cả nước cứ cãi nhau liên miên, bóc phốt, chia bè chia cánh, lập group mới, lại cãi nhau và hờn dỗi trong hàng năm trời. Thiệt hại nhất vẫn là các ông khách hàng ngố và siêu ngố, khi chỉ nghe "chủ hãng" nói rằng "thành phần này, công thức này tự nhiên, ô-ga-ních hơn hàng phổ thông, tốt cho tóc" là họ lao vào mua mà không hay biết chính người nấu cũng không rõ nó ô-ga-ních đến đâu=)) Ngố lắm các bạn, cộng đồng chúng mình ngố cực, ngộ nghĩnh cực, lạ *** cực =)))))))
Đùa tí, thâm cung bí sử thì không bàn ở đây, xin tự hào giới thiệu tới các bạn 3 "cổ thụ" của ngành homebrew nước nhà, tổ quốc không ghi công nhưng anh em nhớ công các anh: 3 Lizard, Develhope và The Gents Bay.
Từ trái qua: The Gents Bay, 3 Lizard và Develhope.
Nhưng khó khăn thì vẫn còn đó, càng ngày khi càng thấy miếng bánh "sáp" này thơm ngon, hàng chục kẻ xấu điên loạn nhảy vào, cố ý có, vô ý có, bọn xấu này lợi dụng sự tin tưởng của mọi người, lợi dụng uy tín đã được gây dựng từ trước hàng năm trời với bao nhiêu mồ hôi nước mắt mà nhẫn tâm dùng công thức đểu, thành phần gây hại vào sản phẩm nhằm đánh tráo khái niệm, qua mặt khách hàng để bán được hàng với cái thị hiếu: Giữ nếp cao, phồng cao, nhiều texture, mùi thơm và KHÔ. Trời ơi tôi muốn nói ra tên chúng nó lắm mà nói ra thì tôi khổ cái thân còm của tôi, nên thôi cứ sản phẩm nào các bạn thấy đánh không tan hết được thì chớ mua, "TOANG" ĐẤY :3 
Ấy lại hơi dài dòng mà quên nói, vì chính những lý do mất dạy bên trên, kèm theo sự thất vọng tột cùng của khách hàng khi "trót tin" vào homebrew Việt và "một lần chơi lớn để xem em có trầm trồ" 3 vị cao nhân đắc đạo kia hợp làm một, là Old Quarter, là công ty và liên minh đầu tiên của "nền sáp nước nhà" (nghe mà ấm hết cả lòng)=> cuối cùng người Việt cũng bắt tay nhau để làm điều gì đấy lớn lao :'( *cảm động x1000
Được thành lập với quy mô nho nhỏ khi chỉ có 1 nhân viên duy nhất - là mình=)))))) Ngoài ra giữ các vị trí quan trọng bao gồm người làm ra công thức sáp và phụ trách bao bì sản phẩm là 3 Lizard, Develhope phụ trách nghiên cứu thêm các sản phẩm thiên hướng pomade, The Gents Bay là mang tới văn hóa Sài Thành tráng lệ đổ vào chất liệu cổ kính của HN, thứ vốn được lấy cảm hứng ngay từ đầu.
Old Quarter No. 1, bao bì được lấy cảm hứng từ Nhà Hát Lớn HN cũng là dấu mốc lớn về sự trường thành của sáp Việt khi tự đặt hàng thiết kế được hộp nhựa, chất lượng tương đương so với các sản phẩm ngoại.
Nói ra thì giông dài chứ sự việc diễn ra nhanh lắm, vui nhất vẫn là dạo gần đây các tập đoàn lớn cũng dần chuyển mình, tạo ra các sản phẩm "made in Vietnam" nhiều hơn. Đó không chỉ mang tính xu hướng, đó là lời khẳng định rằng người Việt có thể làm mọi thứ. Ở Old Quarter bọn mình cũng mơ một ngày được đứng cùng những Vingroup, FLC, Vinamilk, FPT,... nhưng ngày đó hẵng còn xa lắm, nên bọn mình làm những cái nhỏ trước ví dụ như sản phẩm dưới đây, hiện tại đang là sản phẩm đột phá nhất thị trường sáp Việt:
Pre-styling dạng mềm (cream) Bia Hơi, trước giờ chưa có sản phẩm nào dạng này cũng như chưa có sản phẩm "pre Việt" nào đắt như vậy, ấy thế mà vẫn bán chạy. Còn làm cả đống người ghét hàng Việt phải ngạc nhiên:))
Và sắp tới chúng mình cũng hân hạnh khi được mang tới cho mọi người sản phẩm pomade - loại sáp vuốt tóc để tạo những kiểu tóc cổ điển (như Bố Già ấy) mang hình ảnh của Nhà Thờ Lớn, yên tâm là sản phẩm nào cũng có dưỡng chất, thành phần thì nhập khẩu tít tận Mỹ, công thức được thử đi thử lại cả trăm lần ấy chứ ;) 
Số 2 (No. 2) đây này các bạn ;) 
Lời kết của bài này không mong gì hơn là các bạn có thể hiểu, thông cảm và phần nào đó chấp nhận hàng Việt, dù là bọn mình hay bất cứ thương hiệu nào, hãy yêu nó nếu nó là hàng Việt và nó tốt, hãy tẩy chay thật mạnh nếu nó không tốt. Và nếu các bạn vẫn đôi chút giận hờn vì các sản phẩm Việt không hoàn toàn sử dụng được tài nguyên tại Việt Nam thì mình cũng tha thiết mong những người giỏi thật giỏi, hãy cùng nhau xây dựng từng "viên gạch" ngay từ ngày hôm nay cho Việt Nam, chúng ta còn thiếu rất nhiều thứ, phụ thuộc vào rất nhiều nơi. Và vì 1 ngày nhắc đến Việt Nam là thấy tự hào mãnh liệt ;) 
À, mình vẫn đang cố gắng tập tọe làm rì-viu-ơ trên Youtube, ban đầu về sáp thôi, sau sẽ cố gắng làm nhiều nhiều nội dung hơn nữa, mong các bạn ủng hộ kênh Nguyen Review của mình ạ ^^