Này, đợi tôi thêm chút có được không?
Tôi vẫn còn muốn đậu trên đám mây hồng
Thả trôi mình trên những nhánh sông
Đặt lưng trần trên đầu ngọn cỏ
Liếm giọt sương đọng trên má hồng

Này, đợi anh chút, chỉ một chút thôi
Mải mê, mê mải, trên con sông đời
Cuốn theo những ngày buồn rười rượi
Chạy tìm cầu vồng, cuối chân trời

Này, đợi em chút, chân em rã rời
Những con đường phong ba tời bời
Đi mãi về nơi không dấu chân người
Trong sương mờ, mù mịt biển khơi

Này, đợi con chút, cúi dưới chân người
Con đã từng ước, mình là người khác
Nhặt sợi bạc, xoa tấm lưng mòn mỏi
Cho tròn nghĩa, sâu nặng đầy vơi

Này, bạn tôi ơi, bạn còn đó không?
Ly cà phê, nguội ngắt và trống không
Nơi bạn ngồi, thời gian trôi mất
Đi trong tiếng cười, ngỡ mình không

Này, tôi ơi, tôi còn đó không?
Những giấc mơ, là hạt sương long lanh trong lòng
Trong đôi mắt gằn và gộc
Chỉ một chút, một chút
Sẽ hóa thành không!