Hôm qua, mừn vừa đọc xong quyển này.
Vì não teo nên đọc từ đầu đến cuối xong không còn nhớ rõ các chi tiết nữa, và tên nhân vật cũng dài loằng ngoằng nên chỉ nhớ nhân vật chính là cụ Allan thôi.
Cuốn sách kể về hành trình cuộc đời của cụ Allan dưới con mắt ảo tưởng của tác giả, và bằng cách nào đó, theo một kiểu khá logic, cụ Allan bất ngờ là nhân vật tác động đến các điểm then chốt gây nên chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và chiến tranh lạnh giữa Nga, Mỹ,...
Ngoài ra, cụ cũng là nhân vật có 102 trên thế giới được gặp gỡ và uống rượu với các Tổng thống Mỹ, Thụy Điển, Pháp, Nga,... cùng một vài nhân vật quan trọng khác trong lịch sử.
Nhưng hài hước là cụ - một người điếc lác về chính trị và tôn giáo lại tạo nên những biến chuyển quan trọng về cục diện chính trị trên toàn thế giới 
...
Túm váy lại,

Cuốn sách là những đoạn ảo tưởng hài hước của tác giả, pha trò khá dí dỏm và xây dựng nhân vật có cá tính.
Tuy không nhớ gì nhiều, nhưng mừn rất ấn tượng với thái độ sống của cụ Allan - luôn luôn nhẹ nhàng, giữ thái độ bình thản dù bị đẩy vào hoàn cảnh ngặt nghèo đến đâu vẫn luôn lạc quan.
Quan trọng nhất, cụ Allan là một người biết tận hưởng cuộc sống: tại sao, ngay tại đây, lúc này, với ly vodka ngon lành trên tay, chúng ta không tận hưởng hương vị tuyệt vời của nó, thay vì nghĩ là tiếp theo đây mình sẽ và nên làm gì hay hối hận về việc mình đã làm nhưng không được tốt cho lắm.
...
Thật trùng hợp, đó cũng là một điểm mấu chốt trong cuốn sách khác mà mình cũng mới đọc - An lạc từng bước chân của Thầy Thích Nhất Hạnh - nói đến việc chúng ta nên hiện hữu và sống tại khoảnh khắc này, ngay bây giờ và tận hưởng 100% những gì cuộc sống đem lại thay vì nuối tiếc quá khứ và lo lắng cho tương lai.

Nói cách khác, dưới một góc độ nào đó, cụ Allan là một người tu tập chân chính và đã thực hành rất tốt việc "không thực hành gì cả" 
...Mừn chỉ viết lảm nhảm vậy thôi, chứ mừn cũng không hiểu mừn viết cái gì luôn.