Tuổi thơ tôi là vi vút sáo diều

Là trong vắt sông, là miên man gió

Là nhặt được của rơi phải tìm người để trả

Là hứa điều gì dù chết vẫn không quên...

Cuộc sống xoay vần sát phạt đỏ đen

Tình trường trái ngang, thói đời phệnh phạo...

Bơi giữa đục trong, kiệt sức, ngạt hơi

Tôi cứ goị thầm, khắc khoải, tuổi thơ ơi... 


 Với nhiều người, tuổi thơ là sự hồn nhiên trong sáng, là ký ức ban sơ túm áo mẹ buổi đầu tiên đi học, là có thể sống an nhiên trong vào tay che chở của thầy cô, bè bạn. 

Biết tìm lại tuổi thơ ở đâu khi nó chỉ còn trong nỗi nhớ và sự hoài niệm của mỗi người?



Ngày 5/11 này, hãy cùng I read, cùng những” người lớn”  đi tìm lại tuổi thơ, được nhặt nhạnh, chắp vá và gắn ghép từ những trang sách – những cuốn sách viết về tuổi thơ. Nếu bạn còn chút thương nhớ nào, hãy đến với buổi offline mới nhất của I read để được một lần nữa sống lại những năm tháng tuổi thơ ngọt ngào.

Và hãy tìm lấy một tấm vé xinh xinh quay lại thời gian bằng cách điền vào form đăng kí ở đây nhé:


Chúng tôi chờ bạn!


    Thương yêu

    I Read Team