Những năm gần đây, người dân sinh sống tại phố Keo xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã phải sống trong môi trường đầy ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn. Đường QL17 (trước là đường 181) đi qua phố Keo (huyện Gia Lâm, Hà Nội) hiện vẫn còn khoảng 760 mét đường bị xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường sống cho người dân.
Gần 1km đường qua phố Keo đã trở thành “ác mộng” đối với người tham gia giao thông từ lâu. Mặt đường rất xấu, nhiều ổ trâu, ổ gà có độ sâu lớn, cùng với hệ thống thoát nước dọc phố Keo xuống cấp gây nên tình trạng ngập úng suốt 2,3 ngày mỗi khi trời mưa, khói bụi mù mịt mỗi khi trời nắng. Các xe ô tô phải đi dạt sang hai bên đường để tránh những hố "tử thần" nhưng vô tình lại đẩy các phương tiện xe 2 bánh vào nguy hiểm. Đoạn đường này cứ mưa to là ngập, không có chỗ thoát nước, ngập đến gối, ngập cả vào nhà. Người dân gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại vì bùn đất, trơn trượt mỗi khi trời mưa, đặc biệt là sức khỏe và tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng. Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khiến cho người dân sinh sống hai bên quốc lộ 17 đoạn qua phố Keo luôn phải sống trong trong tâm trạng sợ hãi thấp thỏm, lo âu.
Hình ảnh hàng loạt xe hạng nặng nối đuôi nhau qua lại rầm rập, người dân ở đây không chỉ chịu cảnh ô nhiễm khói, bụi mà còn bị tra tấn, chịu ảnh hưởng ô nhiễm âm thanh mỗi ngày
Nguyên nhân là do hàng loạt xe sơ-mi rơ-moóc, container, xe bồn cùng nhiều loại xe trọng tải lớn nhỏ vẫn hành ngày "thi nhau" cày nát mặt đường phố Keo, để “né” trạm thu phí BOT trên QL5 khiến đoạn đường càng thêm xuống cấp trầm trọng. Cũng vì hàng trăm lượt xe hạng nặng nối đuôi nhau qua lại rầm rập, bụi bay mù mịt trên tuyến đường này, người dân phải chịu cảnh ô nhiễm khói, bụi và âm thanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Con đường đau khổ đã khiến cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn từ hơn chục năm nay
Chị Đặng Thị Bích Diệp, chủ tiệm tạp hóa (phố Keo, xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm) cho biết các xe ngày đêm chạy liên tục qua đây gây ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Từ người già đến trẻ nhỏ, hoạt động sinh hoạt, kinh doanh của bao hộ dân nơi đây đều bị ảnh hưởng bởi “con đường đau khổ” này. Gần đây có 2 trường học nhưng các cháu đều phải đi vòng rất xa mới đến được trường do không dám đi bộ qua phố Keo.
Mặt đường rất xấu, nhiều ổ trâu, ổ gà có độ sâu lớn, cùng với hệ thống thoát nước dọc phố Keo xuống cấp gây nên tình trạng ngập úng suốt 2,3 ngày mỗi khi trời mưa
Trong 13 năm qua, người dân đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu lên UBND các cấp từ xã Kim Sơn đến huyện Gia Lâm nhưng kết quả thế nào ai cũng rõ. Trao đổi với nhóm phóng viên, ông Nguyễn Viết Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Sơn cho biết: Xã Kim Sơn đã làm hết chức năng, nhiệm vụ, gửi đơn kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền. Cụ thể là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội - chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường 181. Tuy nhiên sự chậm trễ trong khâu duy tu, bảo trì mặt đường hoặc kiểu “làm cho có” khiến con đường này vẫn luôn trong tình trạng “đau khổ”.
Ngày nắng thì bụi mù mịt, ngày mưa thì ngập lụt, cá biệt có những hố sâu đến hơn nửa mét tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân khi lưu thông qua đây
Như vậy, sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các cấp có thẩm quyền đang đẩy cuộc sống của người dân rơi vào cảnh khốn đốn. Đến bao giờ mặt đường phố Keo mới được nâng cấp, tu sửa một cách nghiêm túc? Hơn lúc nào hết, người dân rất cần câu trả lời rõ ràng từ phía các cơ quan chức năng.
Thực hiện: Bảo Hân