Ở giữa tôi là quả tim nè
Tôi đã thấy điều gì làm mình cười đó là một cuộc giao tình trong ánh mắt giữa người và người ở giữa là vô ngôn từ ở bên trong là...
Tôi đã thấy điều gì làm mình cười
đó là một cuộc giao tình trong ánh mắt
giữa người và người
ở giữa là vô ngôn từ
ở bên trong là sự ấm áp tuôn chảy,
như suối mát
như trăng thanh
Tôi đã thấy điều gì khiến mình ngây ngất
đó là một thế giới khác
khi giọng cô Thái Hiền
ngân nga trong đêm
"Em ước mơ, mơ gì
tuổi mười hai, tuổi mười ba..."
Tôi đã nhớ ra
tôi đã mơ gì
tuổi mười hai, tuổi mười ba...
Tôi đã thấy điều gì khiến tim mình lắng đọng
Đôi mắt chạy dọc những con chữ, nghiêng ngả
lúc sóng đánh liên hồi,
khi dịu mát buổi trăng non
thấy mình là tất cả,
trong một câu thơ ,
hồn thi sĩ Bùi Giáng
trở về
"... miễn giây phút ấy chân thành yêu nhau"
Một hôm tôi đi trên đường
biển người
có một tấm lưng trong suốt
một bờ vai mảnh khảnh
tôi đã phải lòng nàng giây phút ấy
ở giữa là trống không
ở trong chỉ còn tôi và nàng
Thế rồi,
tôi theo nàng qua những ngã ba,
những ngã tư
tôi men theo suối tóc
cứ thế tôi di,
đến nơi không còn dấu chân nàng
hôm đó, tôi cười mãi
Hôm nay tôi dậy sớm,
mảng trời xanh thảm
rớt vào mắt tôi
có giọng ai khẽ khàng
rót vào tai tôi
Thế giới lại một lần nữa
đón chào
Có lẽ,
Ở giữa Thiên đàng và Địa ngục
Là trần gian
Có lẽ
Ở giữa Trời và Đất
là tất cả chúng mình
Có lạ không?
Mình chẳng còn yêu nổi mình
Có lạ không?

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất