Sử thi Odyssey (Ô-đi-xê, nếu bạn không bỏ học Văn lớp 10 thì chắc bạn vẫn nhớ đến tác phẩm này) có kể về nàng phù thủy xinh đẹp Circe. Nàng sống trong một tòa lâu đài giữa rừng sâu trên một hòn đảo hoang tên là Aeaea. Trên đường trở về nhà từ cuộc chiến thành Troy (cùng tên với một bộ phim có Brad Pitt đóng), chàng Odysseus (Uy-lít-xơ, nhân vật chính) cùng các đồng đội dạt vào đảo này. Một nhóm thủy thủ được cử đi vào rừng thám hiểm. Khi đến lâu đài của Circe, họ được nàng chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn, có thức ăn ngon và rượu vang hảo hạng. Bị đói lâu ngày mà lại được nữ chủ nhân tiếp đón nhiệt tình thế, các vị khách của Circe lại chả chén vội. Nhưng khi các chàng trai đã ngà ngà say, nữ phù thủy mới rút đua phép ra và “puff” một cái, cả đám thủy thủ bị biến thành lợn hết (cú lừa hết 😈). Duy chỉ có một người chạy thoát về báo tin cho Odysseus. Đơn thương độc mã, chàng dấn thân vào rừng sâu để giải cứu các bạn. Tất nhiên chàng là nhân vật chính, được các thần giúp đỡ, không những chàng đã cứu thành công các đồng chí của mình, mà còn sống chung với Circe như vợ chồng suốt một năm trời (trong khi vợ chàng thì vẫn đang đợi chàng ở quê nhà để chúng ta phải học bài “Uy-lít-xơ trở về” trong SGK Văn lớp 10).
Giờ thì các bạn đã nhận ra MV mới nhất của Chipu lấy cảm hứng từ đâu chưa. Chipu là Circe xinh đẹp và nguy hiểm, còn đám đàn ông tất nhiên sẽ có kết cục là những con lợn rồi. Chưa xét đến mặt hình ảnh hay âm nhạc (tôi thì không có chuyên môn mấy vụ đó để mà đánh giá), thì nội dung  MV cũng được đầu tư ra phết đấy chứ.