Cách Li!

    Ở nhà cách li đã mấy tuần
    Bắt đầu là giãn cách xã hội, sau đó khi dịch trở nên phức tạp hơn, chính quyền cho cách li xã hội. Nhà nhà cửa khoá then cài, không ai đi đâu nếu không có việc thật sự cần thiết. Mọi hoạt động kinh doanh, xã hội dừng hẳn trừ dịch vụ thiết yếu. Đường xá vắng lặng như ngày tết, không còn xe cộ, không còn dòng người huyên náo
    Khu công nghiệp nơi phát sinh ổ dịch cũng là nơi hàng ngày có nhiều bệnh nhân được phát hiện nhất. Có những ngày đến trăm người xét nghiệm ra dương tính; hàng nghìn công nhân khác là f1, f2, .... Những công nhân làm cùng ca, trọ cùng là nguồn lây chính. Những ca lây trong cộng đồng ít hơn hẳn khu công nghiệp là một tín hiệu tích cực. Dịch đã được khoanh vùng, phong toả
    Những thông tin về dịch được phát đi hàng ngày. Hệ thống truyền thông địa phương trở lên hiệu quả. Mọi người đều ý thức hơn, giữ gìn cho bản thân, cho cộng đồng

Quá Tải

    Hàng chục nghìn người cần xét nghiệm trong thời gian ngắn; rất nhiều người phải đưa đi cách li tập trung. Khối lượng công việc cần làm cực kỳ lớn, lại tiềm ẩn nguy hiểm. Trước tình hình đó, bộ y tế đã đưa người về chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Bộ máy chính quyền địa phương đồng lòng, chung sức từ trên xuống dưới chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng với phương châm ''chống dịch như chống giặc''. Những biện pháp xử lý cứng rắn mang tính dăn đe được ban hành, xử lý. Hàng nghìn y, bác sỹ từ các tỉnh khác tình nguyện về phục vụ, chung tay chống dịch. Hàng trăm, hàng nghìn người, công ty khắp cả nước ủng hộ tiền, hàng hoá, trang thiết bị phòng đến vài chục tỷ

Tình Nguyện


Những câu truyện

    Anh bạn trẻ đi xe 500 km từ Quảng Bình ra tình nguyện xung phong lái xe phục vụ công tác phòng chống dịch
    Anh Hiếu (một người đã ngoài tứ tuần - làm công việc lao động bình thường), đóng góp 100tr. Anh từ Đạt Lạt tới xung phong cung thanh niên địa phương hàng ngày bốc, xếp hàng cứu trợ. Dáng anh nhỏ thó, trong bộ quần áo lao động hăng hái bốc từng bao hàng
    Những câu truyện khác nữa: những em nhỏ học tiểu học ở Hà Nội làm kính chống giọt bắn, những giáo viên xung phong tình nguyện, ....

Cảm ơn họ những chiến sỹ thầm lặng!