Khi bạn vẫn chưa trưởng thành nhưng cũng không còn nhỏ nữa,....
"Mình chỉ muốn nói về quan điểm cá nhân, không hề muốn những ý kiến tiêu cực hay không đồng quan điểm trong bài viết này"
Khi bạn chợt nhận ra bản thân đang bước vào giai đoạn "bung kén" để trưởng thành, khi bạn nhận ra bản thân không còn nhỏ để dựa dẫm vào ba mẹ. Đúng, chính bản thân mình cũng đang rơi vào giai đoạn ấy, độ tuổi vừa mới bước chân ra trường. Một người rất bình thường, học không quá giỏi, không nổi bật, không có định hướng nào là nhất định.

Vậy công việc của bạn hiện tại là gì? Công việc bạn thích hay công việc giúp bạn duy trì cuộc sống đầy đủ không lo nghĩ?

Còn mình,... có lẽ mình đang làm công việc mình cho rằng bản thân mình thích. Nhưng thật sự, với số tiền ít ỏi này chỉ đủ mình duy trì cuộc sống ở thành phố mà mình từng khát khao bước đến thì mình đã không dám khẳng định.
Chập chững bước vào thế giới không còn nhiều màu sắc như tưởng tượng ở tuổi 17. Mọi thứ dần trở nên khó khăn đối với bản thân, khi công việc không dừng lại ở công việc, nó là mối quan hệ, với đồng nghiệp, với cấp trên và cả với khách hàng.
Ngồi trong căn trọ nhỏ, suy nghĩ về hành trình tiếp theo thì bất chợt mình nhìn lại những người bạn đồng hành xung quanh: có đứa đang có thành tựu, có đứa cũng đang cố gắng và cũng có đứa bỏ phố về quê. Mỗi đứa đều có định hướng rõ ràng trong cuộc sống này, chỉ bản thân mình đang không rõ?
Bạn cứ làm đi, cứ tiếp tục mà đừng suy nghĩ quá nhiều....
Suga - BTS
Đó là một câu nói mình nghe được từ một người rất thành công chia sẻ, anh ấy đi từ con số 0, mang theo mình ước mơ cháy bỏng, cùng nền kinh tế có thể nói là vô cùng khó khăn. Thành công đến với anh ấy sau thời gian dài nỗ lực. Và đây là lời anh ấy chia sẻ với chúng mình:
Cứ làm thôi, hãy cứ tiếp tục làm những điều mà bạn đang làm ấy. Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra một thứ tốt vượt bậc hơn ban đầu - điều đó là sự thật. "Để bản thân vượt qua được cảm giác tuột mood mà mọi người hay nói, thì bạn phải làm điều gì đó thật đặc biệt?" - nhưng không phải thế đâu. Cách duy nhất là làm và tiếp tục làm, đừng vội nản lòng khi mọi thứ chưa tốt lên. Bạn sẽ nhận ra điều đó trước khi nhận ra điều đó!
Mình vẫn đang tiếp tục làm công việc mình thích. Có thể là 2, 3 năm nữa mình sẽ định hướng khác nhưng hiện tại mình vẫn lựa chọn như thế này.
Mình chỉ muốn nói, thời gian đúng thật là quý báu nhưng nếu không thử thì làm sao biết đúng sai, biết cái nào hơn cái nào? Mỗi chúng ta luôn khao khát bứt phá nhưng không có thời gian trau chuốt cho "bước đệm" thì làm sao tạo ra "bước ngoặt".
Hãy cố lên bạn nhé, mọi thứ có lẽ sẽ đến muộn như rồi sẽ đến vào một ngày nào đó dù bạn lựa chọn ra sao!