Nuôi dưỡng sinh mệnh chính là phóng sinh
Nhiều người nghĩ "phóng sinh" chỉ là mở lồng thả ra ( phóng ). Song bản chất sâu xa của từ này là "trao cho sự sống" ( sinh )....
Nhiều người nghĩ "phóng sinh" chỉ là mở lồng thả ra ( phóng ). Song bản chất sâu xa của từ này là "trao cho sự sống" ( sinh ).
Như vậy thay vì mua chim về phóng sinh vào ngày Rằm và Mùng 1 để phải chịu một phần nghiệp ác + nghiệp sát sinh và hứng trọn năng lượng hoảng loạn, chia lìa của bầy chim - thì người mua có thể chọn rải gạo trên sân phơi nhà mình để nuôi dưỡng chim hoang ( trao cho sự sống thông qua nuôi dưỡng ).

Tạo phước thuần khiết
Bầy chim hoang tự do đến ăn khi đói bụng và bay đi khi đã ăn no, không có ác nghiệp, không có sát sinh, không có sự hoảng loạn và giam cầm, đó là bố thí vô tướng - tạo phước thuần khiết.
Nếu gần nhà không có chim chóc thì có thể rải đồ ăn để giúp những con chó mèo ốm đói vô gia cư, rải gạo cho chim chóc ngoài công viên ( nghe giống mấy ông già trong phim nhỉ ? ), góp đồ ăn cho những nơi lưu trú, giải cứu động vật... Chỉ cần nuôi dưỡng sinh mệnh, chính là đã phóng sinh hàng ngày rồi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

