"Nữ Quyền"? Đòi bình đẳng giới về một xã hội công bằng hay nữ tính độc hại?
hiểu rõ về nữ quyền để biết mình đang nói gì, họ đang nói gì
"Nữ quyền" là từ không còn xa lạ với người xử dụng mạng xã hội hiện nay, nhưng sử dụng từ này cho đúng và hiểu đúng nghĩa của từ này thì không phải ai cũng hiểu.
Vậy thì "nữ quyền" là gì? "Nữ quyền" tên tiếng anh là "Feminism" dùng để chỉ các hoạt động đấu tranh cho quyền và bình đẳng cho mọi giới (theo định nghĩa của Vietnam Youth Alliajnce).
Thật sự phải nhấn mạnh từ "cho mọi giới", vì nhiều người đàn ông bày tỏ thái độ khó chịu đến phản ứng dữ dội hoặc quá khích khi nghe thấy "Nữ quyền". Ngay lập tức, họ sẽ liên tưởng đến những người phụ nữ luôn đòi hỏi quyền lợi một cách bất hợp lý, quá quắt và vòi vĩnh đàn ông phải làm mọi thứ cho mình. Điển hình như như cô nàng nổi tiếng vì tai tiếng Nguyễn Ngọc Đoan Minh trong chương trình truyền hình Ghép đôi thần tốc. Cô nàng đã có những phát ngôn gây sốc như muốn bạn trai chi tiền để cô mua sắm, đầu tư và sẽ không bao giờ nấu ăn cho bạn trai "vì anh ta phải chiều tôi chứ!" Phát ngôn gây sốc nhận được không ít chỉ trích, và lúc này một loạt alpha male sẽ lên tiếng chì chiết cô nàng Đoan Minh nhưng lại gộp chung với phong trào "nữ quyền" một cách "hết sức có logic" bằng những luận điểm như: vì xã hội phát triển nên nó mới loạn lạc, đồi trụy và khiến phụ nữ sinh hư chứ ngày xưa đâ như thế; tại vì nữ quyền dạy hư phụ nữ...
Thật sự cô nàng kia có phải là biểu tượng cho phong trào nữ quyền hay không, hay là một cái cớ để đàn ông vin vào để chì chiết vì sợ mất đi địa vị của nam giới trong xã hội. Phải biết rằng nữ quyền không chỉ đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ trong xã hội mà còn là sự chia sẻ trách nhiệm xã hội với nam giới; ngăn chặn sự gia trưởng, bạo lực gia đình và kìm hãm sự nam tính độc hại cùng với sự nữ tính độc hại. Đàn ông chỉ nghe về những điều nữ quyền làm được cho phụ nữ và ngán ngẩm thở dài vì phụ nữ họ đã phá vỡ quy luật mà đàn ông đã áp đặt hàng nghìn năm nay, nhưng đàn ông không hiểu được rằng, trao quyền cho phụ nữ cũng là giúp họ giảm đi gánh nặng xã hội và những áp lực mà họ phải gánh trên vai cả về kinh tế và gia đình.
Nam tính độc hại ép đàn ông luôn phải mạnh mẽ, không thể sẻ chia, không được khóc, không được mặc đồ hồng, không được thích những thứ đáng yêu mà hãy làm việc không ngừng nghỉ đi "vì mày là đàn ông, mày không tạo ra giá trị thì tiếng nói của mày là vô nghĩa". Nữ quyền thì bao dung và chấp nhận tất cả điểm mạnh và điểm yếu của mỗi giới, hơn thế nữa là góc khuất của mỗi con người. Mỗi con người lại là một cá thế khác nhau mang bản sắc, cá tính riêng. Họ có thế chọn cho mình đôi giày chiến binh hay đi một đôi giày thủy tinh, tất cả đều đáng quý và đáng được tôn trọng. Chẳng phải vì vậy mà những người tham gia phong trào nữ quyền luôn ủng hộ và bao dung hơn với cộng đồng LGBTQ+ hay sao. Ngược lại, cộng đồng LGBTQ+ hầu như luôn có cái nhìn toàn diện và trân trọng hơn trước những giá trị của người phụ nữ trong xã hội.
Nhiều người thắc mắc một cách ngây thơ là: tại sao bây giờ phụ nữ đã có quyền bầu cử, có quyền ly hôn, có quyền ra ngoài đi làm và phát triển sự nghiệp của mình mà còn đòi bình đẳng làm gì? Chẳng biết người phát biểu ngu ngơ thật hay nói đểu nhưng trên thực tế, phụ nữ có thể đi làm nhưng với mức lương thấp hơn nam giới (trong cùng một chức vụ và cùng một khối lượng công việc). Cùng một công việc nhưng với nam và nữ cũng làm việc thì nữ giới sẽ bị đánh giá thấp hơn chưa kể đến trình độ hay năng lực. Ở Việt Nam, tư tưởng Nho giáo đã thấm nhuần và in sâu trong tiềm thức người Việt và là một thành lũy kiên cố khó tài nào thay đổi. Thước đo thành công của phụ nữ vẫn là người chồng mà họ kết hôn và người phụ nữ vẫn bị đánh giá trên tiêu chuẩn "tứ đức" từ cổ xưa. Những người phụ nữ có địa vị trong xã hội hay học cao sẽ khó lấy được chồng vì đàn ông cần người phụ nữ biết ngoan ngoãn và nghe lời. Một thực tế rõ ràng là Tết nào về quê năm nào tôi cũng được các bác nhắc là học ít thôi không học cao quá khó lấy được chồng. Tiêu chuẩn đánh giá hạnh phúc hay thành công của người phụ nữ lại được đánh giá qua một người đàn ông khác mà vẫn nhan nhản kêu bình đẳng rồi đấu tranh làm gì? Trên thế giới, cứ 3 phụ nữ thì có 1 người là nạn nhân của bạo lực giới. Theo báo cáo của Cơ quan Liên Hợp Quốc của về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), trong bối cảnh dịch COVID-19, tỷ lệ phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới bị bạo lực gia tăng từ 30 - 300%. Đây là con số chính thức từ nhà đài quốc gia Việt Nam chứ chẳng phải bịa đâu ra cả. Khi mà nhà đã không còn là nhà và người đàn ông được cái quyền tất nhiên và đương nhiên là đánh người phụ nữ mà mình cưới về. Bao nhiêu trong số họ dám lên tiếng về vấn đề này và đem vấn đề xử lý trước pháp luật. Hơn thế nữa là tình trạng xâm hại tình dục và tâm lý đổ lỗi cho nạn nhân ngày một hoành hành trên mạng xã hội hiện nay và tràn lan những bình luận độc hại cực đoan. Một loạt những bài viết lên tiếng cảnh tỉnh người dân về thái độ và ý thức tồi tệ với người bị hại nhưng sau tất cả lại là tại nạn nhân. Con người vẫn thế, vẫn sống thế...
Có lẽ gia trưởng không phải chỉ tồn tại trong một vài người, một vài vùng, một vài quốc gia mà là cả một hệ tư tưởng. Không dễ dàng gì khi phải đấu tranh với một hệ tư tưởng đã ăn sâu bám rễ cả hàng ngàn năm, nhưng tôi tin rằng có đấu tranh thì sẽ có thay đổi, sẽ có tương lai tốt đẹp hơn vì phải có đấu tranh giữa các mặt đối lập và sự chuyển hóa giữa chúng mới có được nguồn gốc, động lực của sự phát triển. Tôi tin rằng nữ quyền sẽ tháo bỏ những quan điểm lạc hậu trước đó, giải phóng con người và hoàn thiện xã hội, hướng đến cuộc sống bình đẳng và tốt đẹp hơn cho dù phải chờ bao lâu đi chăng nữa.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất