Tối nào cũng nằm mơ, không mơ thấy chết chóc thì thấy chồng ngoại tình... đủ thứ làm mình bị stress thât sự, không đêm nào yên giấc. Ba còn bảo là do mình xem phim nhiều quá bị nhiễm, mà Ba sai rồi, 100 người thì 99 người giai đoạn này đều vậy, nhưng Ba có hiểu được đâu ha
Dạo này mình cũng hay nhăn nhó, đa nghi như Tào Tháo vậy đó. Sau này Bơ đừng giống mình nha, giống Ba đi cho đẹp 😔
Cái lưng thì mỏi nhừ, nằm nghiêng một bên miết không chịu nổi, lại cái tính ngủ say là nằm ngửa ra, phải kê cái mền phía sau để khỏi nghiêng nữa
Thèm lúa mạch quá, ai mời cốc cũng không uống đâu, mình chơi hệ nước cam 😅