Note.95✤7/2021: Midnight in Paris - Cảm giác trốn tránh thực tại, tìm về vẻ đẹp của quá khứ (Volkan Vutich)
Volkan Vutich viết 7/2021 ...

Volkan Vutich viết 7/2021
Tại sao ngày xưa luôn đẹp?
Đệt cần đách gì nói về quá khứ gần đâu, thật sự là đến cái thời tiền sử, ăn lông ở lỗ, khi mà loài người còn phịch nhau trong hang còn thấy nó đẹp nữa là. Cũng đách hiểu sao mà những hình ảnh về quá khứ, xưa cũ nó lại mang một bức tranh đẹp đẽ một cách "mơ con mẹ hồ" đến vậy.
- Khung cảnh thời kỳ nền văn minh loài người. Cuộc sống ở Hy Lạp, Lã Mã cổ, những công trình kiến trúc, những trang phục họ mặc. Thời kỳ của những ông tổ triết gia. Những tôn giáo đa thần.
- Cuộc sống Ai Cập Cổ Đại thì sao? Những cánh đồng trù phú của sông Nile, vẻ đẹp của kim tự tháp khi còn mới? Cuộc sống giữa lòng sa mạc cát vàng...
- Rồi Ba Tư xưa cũ, Hồi Giáo ở Trung Đông. Đắm chìm vào màn đêm Ả Rập, thảm lụa, những công trình Hồi Giáo bí ẩn, xa hoa lộng lẫy.
- Rồi vẻ đẹp của thời trung cổ khi mà chúng ta xem qua những bộ phim, đọc những câu chuyện thời trẻ thơ. Một vẻ đẹp mang màu sắc thần tiên. núi rừng, những sinh vật kỳ lạ. Những truyện ngụ ngôn tuổi thơ. Hình ảnh cũng những tòa lâu đài/
- Rồi cả đến thời kỳ mà Trung Hoa Cổ Xưa còn Vua Nghiêu Vua Thuấn. Cái xã hội thuần chất tự nhiên ôn hòa, nhà nhà sống hợp đạo trời. Núi non rừng thẳm, tu tiên. Ngao du thiên hạ. uống rượu làm thơ sống vui vẻ với đất nước.
- Rồi thời kỳ Cướp biển, Hải Tặc thì sao. Thời kỳ mà trên biển thuyền gỗ đi đi lại lại giữa các châu lục. Cuộc sống lệnh đênh trên biển, con thuyền nhỏ bé giữa biển khỏi, hành trình khám phá chinh phục những vùng đất nước, mua bán thương mại. Thời kỳ mà trang phục người ta mặc có vẻ quá nhiều lớp, bí bách. đội một chiếc mũ tam giác.... Wwo
- Rồi còn thời kỳ tiền sử thì sao? Thời kỳ mà loài người sống cùng những con vật bá đạo nhất trên trái đất, những con vật cục súc và mất dạy nhất, số má nhất. Một khung cảnh rừng rậm tiền sử, hoang vu, mọi thứ đều quá khổ so với loài người???
Tại sao khung cảnh ngày xưa lại đẹp đến vậy, quyến rũ đến vậy. Tại sao chúng ta lại bị thu hút, lại muốn quay về quá khứ để trải nghiệm?????
Dường như đọc cuốn sử nào cũng khiến con người ta muốn quay ngược về thời điểm đó Khi đọc những cuốn sách xưa, xem những thước phim xưa ai ai cũng đều có mong muốn sống thử ở thế kỷ đó, thời kỳ đó. Điều này có thể lý giải quần què kiểu gì đây, hiện tượng déjà vu chăng? Cảm giác quen thuộc lặp lại như đã từng xảy ra. Hay là lý giải theo kiểu Phật giáo là Tiền Kiếp, một thời chúng ta đã từng sống ở đấy??? Hay là tất cả đều là sự sắp đặt giả tạo của Nghệ Thuật, Phim ảnh????
Bộ phim Midnight in Paris có câu chuyện giống như vậy. Phim kể về một gã đến Paris cùng người tình, những hai người lại có hai tính cách khác biệt, đách hòa hợp gì với nhau, thậm chí còn có ý định cắm sừng thằng cha này. Thế là do chán cái cảnh náo nhiệt nhàm chán buổi sáng ở Paris hoa lệ, thằng cha này quyết định khám phá Paris cổ kính vào ban đêm như thế nào, và thế là hắn ta gặp được 1 chuyến xe đi ngược về quá khứ vào đúng 12h đêm. Chuyến xe sẽ đưa về những thời kỳ lãng mạn nhất của Paris cổ kính thế kỷ 20, gặp gỡ những nghệ sĩ vĩ đại nhất, những nhà văn vĩ đại nhất thời điểm ấy... Những ánh đèn vàng, những khung ảnh vô cùng lãng mạn mà chỉ có nằm mơ, đọc trong sách thì mới mường tượng ra được, nhưng giờ đây anh ta lại tận mắt nhìn thấy được những hình ảnh đó. Và thế là anh ta đắm chìm vào nó
Nhưng mọi thứ thay đổi khi anh ta gặp được nàng thơ của Picasso, cô gái cũng có hoài niệm về quá khứ như thằng cha này, mong muốn sống ở thế kỷ 19 chứ không phải tk 20. Qua một thời gian tìm hiểu nhau, anh chàng không thể chịu đựng được khi mà người tình của mình không muốn sống trong thực tại của mình, mà muốn sống ở thực tại cũ hơn.
Và rồi anh chàng nhận ra việc sống trong quá khứ, hoài niệm về những gì cũ kỳ là một điều ảo vọng, mơ hồ, không bao giờ mang lại hạnh phúc thật sự.. Cuối cùng anh ta quyết định không đi về quá khứ nữa, sống trong thực tại của mình. Tìm kiếm vẻ đẹp thực tại của mình, vì biết đâu tương lai sẽ có người ham muốn khao khát sống ở thời kỳ này thì sao?
Cho nên sống ở hiện tại là đẹp nhất... Hiện tại là đẹp nhất, Hiện tại là đáng sống nhất.
-----------------------------

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất