Nỗi sợ bí hiểm

Mấy bữa nọ có dòm qua tin tức trên mạng đọc lại tin tức Trung Quốc nó xây đảo nhân tạo trên biển ,rồi đem cả trẻ con ra đấy học trong lòng thấy khó ở thầm rủa cho Bão biển thật lớn thổi bay tụi nó xuống biển đi(AQ ? ).Đồng thời nhân tiện ghé xem tình hình bà con và các chiến sĩ bên mình trên Trường sa lớn ăn ở ra sao,ôi mừng quá mới nhận ra Đảng và nhà nước đã cải tạo,cơi nới đảo rộng ra cho mọi ngươi lấy chỗ sinh hoạt.Hay tin này tui cũng lấy làm mừng.Nhưng có điều kiếm trên mấy tờ báo chính thống của Việt Nam ta lại chẳng thấy một tin nào,tự dưng lại thấy khó chịu,khổ nỗi cha mẹ sinh ra tui sinh ra cũng không được thông thái nên nghĩ mãi chẳng ra. Có gì đó không ổn, Bí mật quân sự ak...cũng chả phải...cái gì kì zậy,dân tộc ta có lòng nồng nàn yêu nước mà...Ôi đau đầu quá!