Em năm nay đang học lớp 9 đối diện với kì thi tuyển sinh lớp 10 thì em cũng có nhiều áp lực. Áp lực học tập lẫn áp lực gia đình rất nặng đối với em. Em viết bài này để xin ý kiến của những anh chị (người đọc bài viết này), em mong mọi người bình luận ý kiến cá nhân của mình xuống bên dưới.
Em là một học sinh giỏi, nói một cách khiêm tốn em chưa bao giờ đạt học sinh khá trong con đường học tập của mình. Em cũng được các bạn trong lớp ngưỡng mộ nhưng đa số có một chút thù địch đối với em một phần là do tính tự cao của em và điểm số cao của em. Nhưng em cũng may mắn vì có những người bạn tốt, những người có thể nói chuyện với em, để em có thể tâm sự, chia sẻ với em. Có thể trên lớp em là một người tài giỏi ai cũng muốn trở thành nhưng chẳng ai biết được những gì em đã trãi qua gian nan và khó khăn đến nhường nào. Mỗi ngày học 8 tiếng trên trường, 2 tiếng học thêm ( trừ thứ 2 ), 1 tiếng đến 2 tiếng để tự học và làm bài tập. Nó gắn liền với em từ năm lớp 7 đến tận lớp 9 bây giờ. Suy cho cùng em có khoảng 5 đến 6 tiếng để nghĩ ngơi và phát triển bản thân. Dù học rất nhiều nhưng mỗi khi em ngồi bật laptop lên chơi, xem phim một chút thì mẹ em lại cằn nhằn:
-Học không lo học suốt ngày cắm mặt vào màn hình chơi game. Mốt tao cho mày đi bán vé số luôn cho chừa.
hoặc
-Nhà bao nhiêu việc không biết giúp đỡ ba mẹ gì cả. Mày mà ngồi đó nữa tao đánh cho biết.
Mỗi khi em đạt điểm khá thì mẹ nói:
-Mày làm gì mà được có bao nhiêu đó điểm hả. Mày tự xem lại bản thân mình đi, trong lớp có bao nhiêu đứa đạt điểm cao hả ?
-Dạ X đứa ạ
-Trời ời, tao cấm mày xài laptop nhá mày lo mà học cho tao, năm cuối cấp rồi.
Những lời nói ấy như găm thẳng vào tim em, chả có gì phải nói. Chỉ vì một con 7, con 8 mà như vậy, em đã bức xúc biết bao lần. Chỉ biết phớt lờ những lời nói đó đi.
Em đã rất nhiều lần nghĩ lại ý nghĩa của bản thân mình. Em là công cụ hay là " mình " ? Mỗi lần như vậy em rất bất xúc, trong người em như có một thứ gì đó muốn tuôn trào ra ngoài, nó cứ sôi sục trong lòng. Nhưng rồi em nghĩ lại những lời ấy xuất phát từ tình yêu thương của mẹ, đó là những lời quan tâm của mẹ nên em cũng đã xoa dịu bản thân mình.
Em mong những người đọc được bài viết này có thể cho em một ý kiến để vượt qua áp lực gia đình và bản thân. Em xin đấy :3333. Cảm ơn mọi người vì đã đọc bài viết của em.