Đã bao mùa Anh Đào nở rộ
Bước chân xưa vẫn chưa quay về
Nơi trường cũ, góc phố thân quen
Nơi có Thầy và Cô yêu mến.

Giọng bạn cười còn lưu trên bục giảng
Đôi hàng liễu rũ bóng đợi người thương
Em ở đâu, sao em chưa quay lại?
Tìm bóng Anh lưu giữ nơi này.

Phố vẫn thế, hoa nở ngập đường
Sương vẫn giăng, trên đồi thông mỗi sáng
Em còn nhớ, hay em đã quên?
Thành phố buồn mang tên lưu luyến.

Hoa giã quỳ toả một màu nắng
Vàng chói chang khắp lối đi về
Sân trường vắng, bóng em từ thuở ấy
Nắng đượm buồn, nên màu cũng nhạt đi.