Trả lời: Jay Douglas, CEO (2016 – nay)
_________________
Nơi này là một trong những địa điểm khắc nghiệt nhất hành tinh.






                                                                                                                                                                                                               Nó khắc nghiệt đến nỗi không có sự sống nào tồn tại được. Không có một loài thực vật nào, kể cả một cái cây, vì thực vật không thể sống nổi, mặc dù mỗi tháng ở đây có mưa ít nhất một lần.
Cũng chẳng có loài động vật hay côn trùng nào hết. Kể cả bọ cạp và gián.



                                                                Đây thực sự là nơi hoàn toàn không có sự sống và nó cũng không bị tác động bởi con người, vì căn bản là không có sự sống. Chẳng có gì sống nổi ở đây.
Nếu đột nhiên bạn xuất hiện giữa chốn này mà không có một giọt nước nào, bạn sẽ không thể sống sót để quay về.
Nếu tiếp xúc trực tiếp với cái ánh nắng gay gắt không giết chết bạn thì chênh lệch nhiệt độ sẽ làm điều đó. Vì vào mùa hè thì nhiệt độ cao khủng khiếp còn mùa đông thì dưới nhiệt độ âm.
Bất kể mùa nào – sau 48 tiếng lang thang trong này bạn sẽ rơi vào tình trạng mất nước. Nếu không có cứu trợ, bạn chết chắc.
Kể cả nếu bạn đủ may mắn để gặp một cơn mưa, thì ngay khi những giọt mưa vừa rơi xuống đất, chúng trở nên rất độc, uống vào chỉ làm bạn chết nhanh hơn mà thôi.
Bạn có nhận ra nơi này không?
Không ư?
Được rồi, đây là một gợi ý, cái bạn đang nhìn không phải là tuyết!
Đó là muối.
Hàng dặm muối xa ngút tầm mắt.
Trải dài trên diện tích 30.000 mẫu Anh, 46 dặm vuông, sâu 5 feet (1,5 m) và 90% là muối tinh khiết.
Nó tinh khiết đến mức bạn có thể trực tiếp nhặt lên rồi rắc lên khoai tây chiên. Mặc dù việc này bị cấm hoàn toàn.
Tại sao? Vì đây cũng là nơi phẳng nhất hành tinh. Cụ thể hơn, đây là mặt phẳng rộng nhất trên thế giới, vậy nên đem muối ở đây đi chỗ khác là không được phép.
Bạn đã nhận ra chỗ này chưa?
Vẫn chưa hả? 
Được rồi, tôi sẽ nói cho bạn biết!
Chỗ này nằm ở phía Tây thành phố Salt Lake, Utah. 
Nó được gọi là bình nguyên muối Bonneville.
Bạn có thể nhìn thấy nó chính là chỗ màu xanh trên bản đồ.

Bạn thấy đấy, đó là một nơi vô cùng rộng lớn, lớn hơn rất nhiều so với một thành phố.
Bạn đã nghe tới nó bao giờ chưa? Rất nhiều người đã nghe qua. Không phải bởi vì nơi đây không có sự sống, mà bởi vì nó đã ghi danh mình vào Danh lam Lịch sử Quốc gia Hoa Kì (National Register of Historic Landmarks) nhờ vào những đóng góp của mình trong những cuộc đua tốc độ trên đất liền.
Người ta đã đua xe ở bình nguyên Bonneville từ năm 1914.
Mà khoan…từ năm 1914 ư? Nhưng các hãng xe như Chrysler, GM, BMW và nhiều hãng xe lớn ngày nay đâu có tồn tại vào năm 1914!
Vâng! Chính xác! Xe cộ thời đó rất là khác.

Nhưng…tại sao 105 năm trước người ta lại tới đó đua xe?
Bởi vì nó phẳng, nó rộng, và hoàn toàn hoang vu, không có cái gì gọi là giới hạn tốc độ!
Những cuộc đua được tổ chức tại một phần của bình nguyên muối Bonneville được gọi là đường đua Bonneville, nơi mà người ta đến để cố phá những kỷ lục tốc độ.
Có 5 sự kiện lớn được tổ chức ở bình nguyên Bonneville. Tuần lễ tốc độ Bonneville diễn ra vào tháng 8, tiếp theo là thế giới tốc độ vào tháng 9, và chung kết thế giới diễn ra vào đầu tháng 10.
Người ta đua xe mô tô, ô tô, xe tải, xe động cơ phản lực và bất cứ thứ gì có bánh.

Nếu bạn chưa từng tới đây, hãy cân nhắc một lần, vì nó không giống bất cứ nơi nào trên thế giới.
Đặc biệt là bạn sẽ được chiêm ngưỡng những kỷ lục tốc độ trên đất liền khi xe đua đạt đến tốc độ 759 dặm/giờ (1160 km/h).
Chỉ cần nhớ đem theo 20 lít nước cho bạn và thêm 20 lít nữa cho con xe của bạn, đề phòng trường hợp nó bị nóng quá, bạn không muốn mắc kẹt trên bình nguyên muối mà không còn giọt nước nào đâu, vì ở đây cũng chẳng có sóng điện thoại.
Hi vọng bạn thích đọc về nơi khắc nghiệt này!
Cheers!
___________________________________
Bonus 1: Sau khi trời mưa thì nhìn nó sẽ như thế này:

Bonus 2: Triumph Bonneville T100 bản đặc biệt 2014 chỉ sản xuất 150 chiếc toàn thế giới. Giá tại Mỹ là 8000$
Nguồn ảnh: VnExpress