Nỗi đau của trưởng thành và tình yêu
Một câu chuyện tình yêu của người bị phản bội. Nhưng cô ta đủ lý trí và kiên cường để bước qua quá khứ
Trải qua một chuyện tình yêu không có kết cục tốt đẹp. Tôi đã yêu lầm một người không thật lòng với mình.
Lâu nay tôi vẫn luôn tự hào rằng sau cơn ác mộng kia, tôi đã yêu được người tử tế. Tôi không thể kìm nổi hạnh phúc khi có thời gian yêu đẹp như chuyện cổ tích, đó là sự đồng cảm, chân thành và thấu hiểu. Tôi đã nghĩ ông trời vì cảm động mà bù đắp cho những tủi hờn và cay đắng của mình. Trái tim đã từng vụn vỡ tới cùng cực này. Tôi nhớ những kỉ niệm của cả hai. Tôi nhớ những lời nói ngọt ngào của anh dành cho tôi, nhớ cả sự yêu chiều của anh. Dù lúc đó là giả dối hay chân thành, tất cả bây giờ cũng chỉ còn là quá khứ.
Chỉ vừa mới đây thôi, đêm đó tôi thức cùng anh tới sáng trông anh làm việc. Vừa mới đây thôi, khuya đó tôi còn nấu canh cho anh tẩm bổ. Yêu anh khi anh tay trắng chẳng có gì tới giờ vẫn thế, tôi vẫn chưa thay đổi. Tôi luôn nói với anh cho dù hoàn cảnh thế nào, tôi sẽ luôn yêu anh như ngày đầu đến bên đời anh. Mọi vất vả đều chẳng quản ngại. tôi lựa chọn là một người đồng hành và luôn luôn ủng hộ anh trong mọi chuyện. Tôi cố gắng và san sẻ cùng anh những bình yên nhất nơi tôi có được...vv .Nhưng con người đó đan xen cùng thời gian tán tỉnh một cô gái khác. Thật đau lòng cho tôi. Tôi đánh rơi trái tim mình cho một kẻ bội bạc. Sau đó hắn còn trắng trợn đổ mọi tội lỗi lên thân tôi, cho rằng tôi xứng đáng trải nghiệm những gì hắn phải trải qua.
Có những người không hiểu câu chuyện, sau khi nghe tất cả, họ bắt đầu đánh giá và ngồi phân tích những gì đã xảy ra với tôi. Họ liên tục đau lòng thay cho tôi. Họ nói rằng tôi dại dột khi không nghe lời họ khuyên bảo. Họ cho rằng tôi bồng bột và thiếu suy nghĩ khi nói rằng mình đã quên kẻ hèn hạ đấy chỉ sau 3 ngày. Nói rằng tôi không hiểu chính mình, Nói rằng tôi không hiểu cảm xúc của chính mình, nói rằng tôi không biết quý trọng bản thân mình. Họ không hiểu rằng tôi chỉ muốn trải lòng lúc đó, còn với tôi chẳng kẻ nào có thể phá huỷ một trái tim đã tan tành từ lâu.
Xin cảm ơn vì những sự lo lắng tới phát điên của họ. Nhưng để quay lại quá khứ, tôi vẫn sẽ yêu một người hết lòng như vậy. Nếu để nói đừng yêu thương người tôi yêu vì họ không phải là người tốt, đó là những gì bạn thấy, ở thời điểm đó anh ta vẫn là người tốt với tôi, tôi không thể tự nhiên xấu tính với họ. Nếu để nói đừng chăm sóc anh ta và yêu thương anh ta vì anh ta sẽ phản bội tôi sớm muộn, tôi thực sự không làm được. Khi yêu một người tôi muốn trao cho họ những thứ tốt đẹp nhất, khi yêu một người tôi bằng lòng hiến tặng họ trái tim mình. Tôi không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra cho đến khi nó xảy ra, mặc dù tôi có thể lường trước được phần nào. Thực sự là thế, nhưng tại sao tôi phản đối xử tệ bạc với một người ở cạnh mình khi mọi thứ chỉ là nghi hoặc .
Thật khó để nói rằng người ta nên lắng nghe nhiều hơn là phán xét. Thật khó để nói rằng người ta nên đưa ra những cách phát triển vấn đề sao cho thật tích cực chứ không phải ngồi đó để đan xen và bới móc thêm mọi chuyện mà bản thân nhân vật đã hiểu rõ vấn đề. Tiếc thay phán xét và định kiến là lý tưởng của hầu hết nhân loại này. Không biết khi nào thì người ta mới biết hiểu và tôn trọng cũng như tin tưởng suy nghĩ của người khác, những suy nghĩ không ảnh hưởng tới cách ăn của họ.
Thật khó để nói rằng người ta nên lắng nghe nhiều hơn là phán xét. Thật khó để nói rằng người ta nên đưa ra những cách phát triển vấn đề sao cho thật tích cực chứ không phải ngồi đó để đan xen và bới móc thêm mọi chuyện mà bản thân nhân vật đã hiểu rõ vấn đề. Tiếc thay phán xét và định kiến là lý tưởng của hầu hết nhân loại này. Không biết khi nào thì người ta mới biết hiểu và tôn trọng cũng như tin tưởng suy nghĩ của người khác, những suy nghĩ không ảnh hưởng tới cách ăn của họ.
Tôi giờ đây đã vượt qua đau khổ nhanh chóng. Không như vài năm trước , tôi dứt khoát ngay và không để nó lặp lại thêm dù chỉ một lần. Vẫn như cũ,đúng thật là sau 3 ngày, thậm chí có thể yêu ngay một người mà không còn nhắc mình về chuyện cũ. Khi yêu một người với tôi họ là tất cả ,nhưng khi hết yêu một ai tôi nhẫn tâm tới mức coi họ là rác rưởi, tôi phân định được đâu là thứ có thể chịu đựng và thay đổi, còn một khi đã không thể mà vứt bỏ, dù chỉ một phút tôi cũng chẳng ngoảnh đầu .
Vì tôi chọn cách tử tế tới giây phút cuối cũng là giới hạn cuối cùng của mình và tôi không hối hận vì điều đó. Bản thân tôi tới giây phút đó đã làm hết sức mình. Tôi không cần thiết phải hạ mình để hủy hoại ai đó. Tôi không cần thiết phải tỏ ra đau khổ để người ta thương hại hoặc kẻ khác hả hê.
Không thể nói tôi không còn đau đớn, nhưng sự đau đớn đó với tôi chỉ day dứt như một sự tiếc nuối và đồng cảm cho kẻ khốn khổ vì tự khiến mình mù loà. Vì kẻ đó không biết trân trọng những gì quý giá trong cuộc đời họ, tôi thương hại cho những kẻ như vậy, chúng như cây tầm gửi hút máu một cái cây xanh tốt. Còn tôi lại là cái cây bao bát đã nếm bao nhiêu giông bão trên cõi đời này.
Có người đi, có người ở lại. Có những hạnh phúc cũng cùng có những mất mát.
Xin cảm ơn vì những người đã và luôn đồng hành cùng tôi cho dù hạnh phúc hay đau khổ. Cuộc đời mỗi người như biểu đồ hình sin, dù lên hay xuống cũng đều quan trọng. Chỉ mong chúng ta trân trọng nhau và biết rằng bản thân hay những người và vật xung quanh quý giá thế nào.
Tôi đã sống, đã yêu, đã cho đi hết mình và vẫn không ngừng như vậy, chỉ cần tôi còn thở, tôi sẽ luôn giữ gìn những gì tốt đẹp xung quanh mình, ngược lại cũng sẽ ghi nhớ mọi đau đớn. Vì chúng luôn thay đổi và tạo nên chính tôi vững chãi ngày hôm nay, hiện tại lẫn sau này.
As I said... nothing is impossible.
Thank you for being a part of my life and teaching me valuable lessons. Proud to be myself, no matter how the world changes.
Now it's time to say goodbye !
31/7/2023
#goodgame #nhatanh

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

