"Vậy người đứng đầu là ai? Theo tôi, đấy là kẻ biết nhìn vượt qua đầu những kẻ khác, có dư thừa quyền lực hay mưu kế để có thể phát huy hết sức lực và nhiệt tình nhằm thực hiện những ý đồ của mình". Nỗi đau của Werther cũng chính là suy nghĩ của rất nhiều người trên thế gian: khát vọng được yêu, được sống bình đẳng. Đau đớn thay cho con người được nhìn thấy người trong mộng trước mắt nhưng lại không được quyền nắm bắt lấy tình yêu ấy.

Một quyển sách chứa đựng nhiều nỗi đau và sự giằng xé từ đầu đến cuối truyện. Tình yêu của chàng Werther đậm chất bi ai khi yêu một người con gái mà bản thân biết sẽ chẳng có kết thúc gì tốt đẹp. Mỗi lời văn, mỗi câu chữ đều là những nỗi lòng mà chàng trút ra khiến người đọc phải thật chậm rãi với từng từ, từng chữ thì mới cảm thông được với cảm xúc của nhân vật. Có lẽ vì thiên về thể hiện cảm xúc nên mặc dù là một tác phẩm kinh điển và khá khó đọc nhưng vẫn chiếm được trái tim của người đọc. Tình yêu ấy thật thuần khiết, thật chân tâm nhưng lại quá bất hạnh và đầy đớn đau..

- Nỗi đau của chàng Werther | Johann Wolfgang von Goethe

https://www.facebook.com/caphebuoitoi/photos/a.678676388903914.1073741837.666606593444227/894474943990723/?type=3&theater