Nỗi buồn của một quả cam sỉ màu
Ngày 4 / 03 / 2023 lần thứ nhất Cam tâm sự mà Cam,Cam đọc một mình cũng được mọi người đọc cùng Cam cũng được............
Đấy có lẽ là cái gì ấy sẽ tiếp diễn mãi trong cuộc đời Cam....
Ngày 4 / 03 / 2023 lần thứ nhất Cam tâm sự mà Cam,Cam đọc một mình cũng được mọi người đọc cùng Cam cũng được.........
Đây là 1 nỗi buồn,nỗi thất vọng,sự kì vọng,nỗi sợ hãi,suy nghĩ,tự ti,....mọi khuyết điểm,cái Cam cần từ những lần mình phạm sai.Cam không viết nhật kí vì chẳng lúc nào Cam viết được nữa,với một số người trong đó có thể giải tỏa được tâm trạng cuả họ nhưng với Cam nơi ấy trống rỗng,cũng chỉ là tạm thời.Cam viết lên đây cũng chẳng biết Cam có nhớ,có ngộ ra không,ôi đau đầu quá,bởi lúc nào Cam cũng viết,cũng tìm Cam.Bởi,Cam đang tìm một điều mà Cam mong là lần cuối Cam phạm lỗi thôi.Ừm,Cam nghĩ Cam đặc biệt nhưng cũng thật kém cỏi,Cam luôn đem trong mình một trạng thái khó diễn tả.Cam luôn băn khoăn,trắc trở,luôn đặt dấu hỏi chấm liệu thế nào là đúng,là sai.Cam cũng tự tìm cách giải thoát,Cam suy nghĩ,Cam động viên,Cam mở lòng,rồi cuộc đời cứ trêu đùa cảm xúc của Cam và Cam lại khép lòng,thu mình,trầm tư Cam không biết như nào là đúng.Vấn đề của Cam,Cam biết rõ đó là tiêu cực và Cam cứ thay đổi như chong chóng mà không đi đúng hướng.Cam biết rõ,nhưng Cam vẫn cứ kì cục,vẫn chẳng thay đổi,Cam vẫn là Cam,một đứa ít sự kiên nhẫn,nhiều suy nghĩ,kì vọng quá cao lại thất vọng quá nhiều.Cam muốn chữa căn bệnh này.Cam muốn trở thành một người vô tri,thi thoảng cũng nghĩ,nhưng mà ít thôi chứ cứ nảy ra cái gì là nghĩ,bực bội khủng khiếp.Cam viết nhiều,đọc nhiều,cũng lên đây để tìm kiếm nhiều thứ,Cam rút ra nhiều thứ.Cam tập cách phải làm này làm kia.Đôi lúc Cam cứ lặp lại,song có cái gì đó tốt tốt Cam lại quên nó đi.Chẳng hạn là Cam có ghét một bạn,quyết là từ mặt nó.Hơ,sau đó nó làm cái gì đó cho mình,nói cái gì đó tốt về mình,Cam lại dễ dãi ok.Thật ra thì mở lòng cũng tốt ấy nhưng mà quan trọng là Cam cứ nghĩ ấy,lúc nào cũng tự nói với mình kiểu bực lắm cơ ấy........Tóm lại Cam nghĩ vấn đề của Cam là nghĩ đến bây giờ Cam đã nghĩ hết lời với bản thân nhưng mà có lẽ Cam không muốn sống như vậy nữa.Chỉ còn vài tháng thôi....Cam muốn thay đổi chính mình sau này và mai mãi,rồi liệu Cam có nghĩ sẽ như vậy mãi không? Chẳng biết nữa mà buồn thật,sáo rỗng thật......Cam không muốn suy nghĩ và cô đơn suốt ngày đâu :(

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

