Thường thì các bạn lấy những động lực là gì để ngày nào cũng lên văn phòng làm 8 tiếng? Ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ và năm này qua năm nọ.
Chắc hẳn cái mà ai cũng nghĩ đến đầu tiên đó là tiền. Dĩ nhiên, mình cũng vậy. Và mình muốn nói đến ở đây chính là niềm vui mỗi ngày của mình khi đi làm đó chính là đồng nghiệp.
Mình đã trải qua 2 công ty và mình đang làm ở công ty thứ 3 cũng được nửa năm rồi, không nhiều không ít. Chỉ là vừa đủ để nhận ra niềm vui đi làm được mang đến từ những đồng nghiệp dễ thương, giỏi giang, tận tình.
Hôm nay, mình có chút việc nên WFH và có dính 1 cuộc meeting với anh chị đồng nghiệp. Và cớ là cái mic của lap mình nó bị hư nên là mình không discuss nhiều được. Thế là ông anh mới bảo hôm nay mic bé Hà bị hư không nói được, thấy nó không quen, chứ mọi hôm nó hỏi dữ lắm.
Những câu nói đơn thuần như vậy cũng đủ khiến mình cười mỉm, vì mình biết rằng mấy anh chị có quan tâm mình, mình cũng là một phần làm cho team vui vẻ hơn. (Hầu như đồng nghiệp mình toàn là mấy anh chị, vì mình cũng còn khá nhỏ hehe)
Đôi lúc vài ba anh chị lại rủ mua cái dây đeo thẻ nhân viên, mau cái ship về có đâu 3 - 4k nên anh chị cho luôn. Lần nữa thì rủ mua miếng lót bàn phím + chuột, rồi rủ mua chậu cây trang trí bàn làm việc, bla.... bla....

Rồi lãnh lương một phát là kiểu gì các ngày tiệm cận sau ngày lương team cũng phải kéo nhau đi nhậu tám chuyện một đêm, chả vì một lý do gì mà là hàng trăm lý do mà mỗi người nghĩ là có thể đi nhậu. Đơn giản một câu "Hôm nay em stress quá nhậu không mọi người? thế là đêm đó lại có một đêm ăn uống quây quầy bên một quán lề đường nào đó, và uống 1 2 lon bia. (Nhưng mà người rủ phải uy tin nha, mấy tháng rủ một lần thì team đi đầy đủ, chứ tháng nào cũng rủ thì có mà đi một mềnh kk).
Những giờ giải trí là thế, giờ làm việc thì cũng rất nghiêm túc, có hôm 12h trưa mà mọi người còn meeting dự án ào ào, chả buồn cái bụng đang kêu rột rột. Trong công việc, người đi trước nữa guide người đi trước, người đi trước guide người đi sau cứ thế cứ thế mà qua các đời team :)) Mọi người chả tiếc share kiến thức mình học được cho tất cảm chỉ ước không biết nhiều hơn để share cho mọi người.
Cuộc sống là thế, đơn giản, bình lặng, ngày trôi qua ngày nhưng cũng không ngừng cố gắng. Chả ai tỏ ra tài giỏi, khoe khoan nhưng đêm nào cũng có những con người làm việc tới giờ tan ca còn nén lại 30p-1h để làm cho xong task. Rồi về nhà lại vội tắm rửa, ăn uống,... rồi lại ngồi vào bàn tiếp tục với những giấc mơ dự án riêng còn gian dở của bản thân.
Chúc cho tất cả chúng ta điều có những niềm vui mộc mạc như vậy!!

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này