Xã hội - kinh tế phát triển, dân số tăng nhanh, thị trường mở rộng quy mô nhờ giao thông phát triển, lượng lớn tiền bạc của cải nằm trong túi thiểu số người giàu. Không những các doanh nghiệp mà ngay cả cá nhân cũng phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn để có thể tồn tại trong thị trường. Áp lực kinh tế và thị trường mở rộng với quy mô cả nước như vậy khiến nhiều cá nhân vứt bỏ đi uy tín vốn được coi trọng trong thị trường quy mô nhỏ ngày trước để kiếm thật nhiều tiền rồi rút ( đến đây tôi nhớ đến câu trong bài hát của Đen “ nếu một người cho ta một ngàn là ta sẽ có ngay một tỉ đồng “ ), bỏ mặc lại niềm tin và hy vọng của khách hàng. Sự thể đó khiến cho rất nhiều người bị lừa đảo cảm thấy tổn thương và mất dần niềm tin vào xã hội, khi đó họ sẽ bắt đầu nghi ngờ, dè chừng lẫn nhau, thậm chí tránh tiếp xúc vì họ sợ trở thành nạn nhân trong bài toán lợi ích của người khác, hậu quả như vậy cũng chỉ vì con người chẳng còn niềm tin để trao cho nhau.
Niềm tin giữa con người với con người là yếu tố cần thiết để cuộc sống mỗi cá nhân được gắn kết và hạnh phúc trong cộng đồng, nó giúp ta giảm bớt căng thẳng và lo lắng trong cuộc sống, giúp con người thoải mái hơn với nhau trong mọi mối quan hệ ( kể cả với người lạ ), đóng vai trò quan trọng và có lợi ích với đời sống tinh thần của chúng ta như vậy là vì niềm tin giống như động lực để ta tham gia vào các trong mối quan hệ xã hội nhằm thoả mãn bản chất xã hội của loài người. Ngược lại, đánh mất niềm tin thì cũng chính là đang kiềm toả bản năng đó.
Đến đây, đã hiểu được vai trò quan trọng của niềm tin rồi thì trong mỗi chúng ta, cho dù có ra sao cũng phải cố gắng giữ lại một chút niềm tin, nuôi nấng và phát triển nó trong lòng, mặc kệ xã hội ngoài kia có đối xử với ta ra sao, vì còn niềm tin là ta còn dopamin với cuộc sống.