Nghiện... ngoại tình?
Niềm chênh vênh không đầu cuối Trong xã hội bây giờ, duy trì một mối quan hệ nam nữ, có khó không? Tôi không nghĩ là dễ. Trước giờ...
Niềm chênh vênh không đầu cuối
Trong xã hội bây giờ, duy trì một mối quan hệ nam nữ, có khó không?
Tôi không nghĩ là dễ. Trước giờ vẫn luôn nghĩ như vậy.
Tôi hàng ngày đọc rất nhiều tin tức ngoại tình, nam có, nữ có, ngoại tình một lần có, lừa dối nhiều lần cũng có nốt.
Đáng sợ là, họ sau khi làm chuyện có lỗi như thế, lại cảm thấy bản thân không sai điều gì cả.
Một cô gái 22 tuổi, thấy rằng chuyện cô ta còn yêu bạn trai và việc cô ta quan hệ với người khác không có mâu thuẫn gì với nhau.
Một người khác lại cảm thấy, chuyện yêu đương nhạt nhẽo tìm kiếm thu vui bên ngoài là điều khó tránh khỏi.
Bọn họ đều nói rằng, cảm giác kích thích của chuyện vụng trộm và tội lỗi như chất gây nghiện, không biết thì thôi, một khi dây vào thì không thể quay đầu nữa.
Tôi bỗng nhiên nghĩ rằng, thực sự khó đến như vậy sao?
Không ăn tủy, không biết tủy ngon.
Nhưng việc bại hoại đạo đức, có thể nhìn nhận là “ngon” sao?
Khi yêu đương đã vậy, thử hỏi ngày sau sao tính chuyện trăm năm?
Tôi vẫn thường ca thán với một vài người bạn, cảm thấy xã hội này quá mức “mở”, mở một cách tùy tiện và đầy tha hóa.
Mất chưa đầy hai phút để tải và đăng nhập một ứng dụng hẹn hò, quẹt trái hay phải, đều có thể tìm thấy “đối tượng”!
Rất nhiều người vẫn hằng ngày vuốt sang phải là những người vẫn đang ở trong một mối quan hệ!
Không ít, thậm chí đã kết hôn.
Câu chuyện ngoại tình, đánh ghen trở thành điểm tin hot trên những tờ báo Sock - S*x - Sến, cũng không lạ.
Trên facebook đầy rẫy những group kín của những cô nàng tiểu tam âm mưu thượng vị.
Có lẽ nhiều người sẽ phỉ nhổ tôi, cho rằng một kẻ không yêu đương như tôi không có tư cách bàn về nhân phẩm của những người đó.
Tôi chỉ nói lại một câu, cái gọi là nhân phẩm, phẩm cách của một con người bọn họ cũng không có, lại lấy tư cách gì để khinh khi người khác?
Trong xã hội, bây giờ, duy trì một mối quan hệ với nhiều yêu thương và đủ tín nhiệm, có khó không?
Tôi nghĩ là rất khó!
Người đang nắm tay bạn, xin hãy trân trọng họ!
Bảo hộ người bên cạnh bạn, bảo vệ mối quan hệ này, cũng chính là bảo vệ chính mình.
Sau này, quãng đời còn lại rất dài, nhưng hãy sống với đủ tư cách để đứng bằng hai chân.

Tách trà nhỏ

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất