Bộ tiểu thuyết Cây cam ngọt của tôi gồm hai phần là hai cuốn sách tôi khá ấn tượng và tâm đắc. Đây không phải lần đầu đọc văn học Mỹ Latin nhưng phải nói rằng nội dung của bộ tiểu thuyết này mang lại cho tôi nhiều sự đồng cảm. Nhiều bạn nói rằng cuốn sách Cây cam ngọt của tôi bị overrated nhưng tôi thì lại thấy nó xứng đáng được đánh giá như vậy. Tôi nghĩ không có gì là overrated khi xúc động trước một cuộc đời nhiều nỗi đau, bi thương như Zeze.
Cây cam ngọt của tôi thì người khác đã nói nhiều rồi, tôi thì lại tâm đắc với Sưởi ấm mặt trời hơn. Chính vì vậy tôi sẽ lưu giữ lại một số trích dẫn tôi thích của cuốn sách này lại như một cách để tri ân nó.
img_0
1. "Ở trong tim của nhóc ta sẽ biến thành nhỏ xíu, nhóc sẽ chẳng cảm thấy gì đâu."
2. "Ta muốn dạy nhóc một cách sống mới, bảo vệ nhóc khỏi mọi thứ tồi tệ và từ từ quét sạch mọi nỗi buồn vẫn đang dai dẳng bám theo nhóc. Nhóc sẽ thấy rằng ngay cả khi chỉ có một mình, nhóc cũng sẽ không đau khổ nhiều như vậy nữa."
3. "mỗi người trên đời đều có số mệnh riêng"
4. "Còn mặt trời của cháu thì sao?"
"Của nhóc, Zezé ạ, là một mặt trời buồn. Một mặt trời bị bủa vây bởi nước mắt chứ không phải cơn mưa. Một mặt trời vẫn chưa khám phá ra hết tiềm năng và sức mạnh của nó. Nó chưa từng tô điểm cho những khoảnh khắc của nhóc đã trải qua. Một mặt trời yếu ớt, ủ dột."
5. "Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Chẳng ai ngăn cấm tôi gì hết. Chúng tôi tự chịu trách nhiệm cho mọi chuyện mình làm."
6. "Sẽ còn nhiều thứ khác được sinh ra từ cái đầu này. Còn giờ thì cứ mơ và hạnh phúc đi nhé, nhóc con."
7. "Trái tim đứa trẻ sẽ quên, nhưng không tha thứ."
8. "Ta đã nói với con ngày mai sẽ là một ngày khác kia mà. Mọi thứ đều sẽ khác."
9. "Cơn đau thật đáng ghét! Tại sao nó không đau một lần thật dữ dội rồi qua đi, và thế là xong?"
10. "Có gì khác giữa quên và tha thứ?
"Khi tha thứ, ta sẽ quên đi tất cả. Còn khi quên đi nhiều lần, ta sẽ nhớ lại."
11. "Làm cha là phải như vậy đấy. Dù trải qua một ngày rất khó khăn, rất mệt nhọc nhưng ông vẫn đến đây hỏi thăm ngày hôm nay của con như thế nào và chúc con ngủ ngon."
12. "Nếu có kiếp sau, em muốn làm một cái cúc. Cúc gì cũng được. Thậm chí là cúc quần lót. Còn hơn là làm người và chịu nỗi thống khổ..."
13. "Coi nào, Ze zé! Thế này là sao? Đã đến lúc rồi. Ta phải đi. Nhóc không cần ta nữa. Nhóc đã trở thành chàng trai dũng cảm và đầy nhiệt huyết. Nhóc đã học được cách bảo vệ bản thân."
14. "Giấc mơ của nhóc sẽ là của riêng nhóc."
15. "Chúng ta không nên đổ lỗi cho định mệnh. Ta sẽ nhớ nhóc quay quắt. Một nỗi trống trải mà ta sẽ phải khỏa lấp bằng vẻ đẹp của cuộc sống. Vì cái đẹp sẽ tìm cách lấp đầy khoảng trống. Khoảng trống mang tên sự trìu mến. Sự trìu mến của trái tim trẻ thơ của nhóc."
16. "Khi nhóc biết rằng ta đã tìm được dòng sông dành cho mình và sẽ sống đời yên bình... Ta biết nhóc sẽ hạnh phúc, Zeze ạ."
17. "Ta phải đi đến nơi nào đó nhóc không biết. Nơi nhóc chẳng thể tìm được ta. Một nơi chỉ có nỗi nhớ của nhóc dành cho ta và nỗi nhớ của ta dành cho nhóc."
18. "Ta sẽ chỉ đi khi con tìm được tình yêu. Tình yêu là điều đẹp nhất trên đời."
19. "Tôi bắt đầu trở thành người bạn của cha và yêu nhà mình. Tôi bắt đầu bình tĩnh phân tích những khó khăn khi nuôi dạy một đứa trẻ, nhất là khi nó không phải con ruột ta và là quá già đời."
20. "Tôi sẽ tìm ra cách để không nhìn vào những thứ xấu xa trong cuộc sống và để thích ứng được với bất kỳ hoàn cảnh nào."
Cảm ơn cuốn sách này vì đã chữa lành trái tim tôi
Cảm ơn cuốn sách này vì đã chữa lành trái tim tôi