Chân dung của tác giả ở tuổi 40
Chân dung của tác giả ở tuổi 40
Già hơn không có nghĩa là bạn hiểu phụ nữ hơn.
Tất cả những gì ăn được đều ngon.
Ly cà phê La-tê là cả một buổi ăn sáng.
Nếu làm việc ở nhà, mì gói là món ăn trưa thân quen.
Ở tuổi 40, bạn ước được quay về 30. Thậm chí 20.
Giờ bạn hiểu tại sao hầu hết các cầu thủ bóng đá đều giải nghệ trước cái tuổi này.
Nếu bạn còn đá bóng, bạn phải đá bằng cái đầu, không phải bằng đôi chân.
Chơi thể thao lúc này chỉ mong không chấn thương; không mong chiến thắng gì nữa.
Mọi thứ trở nên chậm chạp. Ngay cả trong cái nghề của bạn là viết code.
Giờ bạn hiểu tại sao người ta khuyên bạn hãy nói KHÔNG với mọi thứ.
Bạn đừng nên dành thời gian và công sức cho người khác nhiều quá. Bạn phải yêu bạn hơn. Giữ gìn sức khỏe nhiều hơn.
Bạn không bao giờ ngủ trước con bạn. Và bạn cũng ngày càng khó ngủ hơn.
Bạn làm hết việc nhà, bạn chơi thể thao hàng tuần cũng không bao giờ làm giảm được vòng eo của bạn.
Bạn đeo đồng hồ thông minh không phải để chạy ma-ra-tông mà chỉ để nhắc bạn đứng lên và di chuyển.
Ở tuổi 40, bạn vẫn phải làm việc cả ngày cho người khác.
Và bạn vẫn không thể làm hài lòng tất cả mọi người (thậm chí vợ, con bạn).
Không ai quan tâm bạn đã làm việc vất vả thế nào. Họ chỉ chú ý đến kết quả hay những sai lầm hiếm hoi của bạn.
Thất bại là người bạn đồng hành. Nó giúp bạn học được những bài học quý báu và giúp bạn tiếp tục tiến lên phía trước.
(À mà trong Tiến lên, bạn thà bị chặt heo chứ đừng để bị chết ngộp nhé!)
Không có công việc nào là bền vững. Bạn có thể bị sa thải bất cứ lúc nào.
Ở cái tuổi này, kinh nghiệm làm việc của bạn có khi không quan trọng bằng mối quan hệ của bạn.
Bạn tìm việc phải cần sự giúp đỡ của mọi người. Hồ sơ của bạn không thể sánh được với các thanh niên trẻ khác. Bạn chạy công nghệ không còn bằng ai cả.
Nhưng ở tuổi 40, bạn học được rằng không có gì là không thể.
Không bao giờ là quá muộn để học bất cứ thứ gì.
Hãy tiếp tục kết bạn. Đừng đi một mình. Hãy làm việc cùng nhau.
Hãy thông cảm và tha thứ.
Lắng nghe nhiều hơn tranh luận.
Ở tuổi làm cha làm mẹ, con bạn còn quan trọng hơn cả công việc của bạn.
Bạn phải tôn trọng thời gian với con. Không đụng đến điện thoại khi vào bàn ăn.
Hãy luôn tha thứ cho con. Dành những điều tốt nhất cho chúng.
Bạn có thể mặc cái áo sơ mi 10 năm chưa thay. Nhưng bạn phải tìm mua áo mới cho con mỗi năm.
Khi cả nhà đi ăn pizza, bạn chỉ mong chờ cái rìa cứng bị chê còn sót lại dành cho bạn.
Bạn trả tiền NetFlix, tiền ti vi, nhưng bạn không thể sở hữu được cái điều khiển ti vi từ xa.
Phận osin, dù có siêng năng làm việc nhà đến mấy, bạn cũng không bao giờ được trả tiền.
Mật khẩu đăng nhập điện thoại của bạn không thể giữ bí mật được quá hai ngày.
Nhưng mọi vất vả mệt nhọc trong ngày đều tan biến khi bạn nhìn con ngủ ngon giấc.
Ở tuổi 40, bạn không chạy theo công nghệ nữa.
Vẫn máy tính cũ. Vẫn máy chụp hình cũ mà dùng.
Cũng đừng mất quá nhiều thời gian chạy theo từng cổ phiếu. Hãy để các quỹ đầu tư dùm bạn.
Thu nhập bạn có tăng, nhưng bạn sẽ vẫn nghèo.
Số tiền bạn dành dụm được không lâu cũng chỉ để xóa tài khoản âm mỗi tháng.
Ở tuổi 40, không có gì là gấp gáp cả. Cứ bình tĩnh. Chậm rãi. Bản lĩnh.
Hãy cứ giữ vững suy nghĩ tích cực và nở nụ cười với mọi người.