Những thứ nhìn lại vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình làm được điều đó...
1. Đi học: Cứ thế đeo cặp sách rồi lên đường, thế là đến trường đến lớp, không ai dạy cách đi đường như thế nào cho an toàn, thuận...
1. Đi học: Cứ thế đeo cặp sách rồi lên đường, thế là đến trường đến lớp, không ai dạy cách đi đường như thế nào cho an toàn, thuận tiện nhất :3.
2. Lái xe máy: Cứ leo lên, vặn ga, vào số và thế là lái được xe máy. Thậm chí chẳng cần đến trường lớp nào vẫn chạy được tốt :p À thi vào trường để lấy bằng lái xe thôi :D
3. Ngủ: Cứ nhắm hai mắt lại, suy nghĩ linh tinh một chút xíu là ngủ khò khò rồi :3
4. Dùng laptop hay máy tính, đồ công nghệ (Trường hợp cá nhân): Bật máy và cứ thế lướt, lướt, lướt và lướt. À ngoài lướt ra còn code, design,...
5. Nhiều quá không kể hết...
Khó hiểu "thặc" :3

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất