Tuyển tập "Những thứ có vần" Na viết được đăng tại Wordpress cá nhân bên dưới, vốn dĩ là những cảm xúc sơ mộc ban đầu viết lên giữa những chiều nắng mật rót vào lòng, nay đăng lên, nếu như có chạm được vào tim bạn nào ghé ngang, âu cũng là một điều kì diệu của những ngày rất đỗi bình thường
Em thương buổi chiều
tháng Mười Hai
Em thương buổi chiều
gói gọn trong quán nước
trời ngoài nắng mật
em ngồi
thu lu
Em thương Tháng Mười Hai
Ngày hôm đó có vài giờ nắng đổ
Một trận nắng hè
Giữa chiều đông
Một bận cợn lòng
Giữa nhiều nỗi nhớ
Tháng Mười Hai trong em
làm lòng hướng về những gì đã cũ
là quyển sách em đọc
là bài hát anh nghe
là cử chỉ nhỏ nhẹ
quàng anh khăn trước khi về
Tim cứ dội ngược nỗi nhớ
Lòng cứ rả rích đột mau
Từ ngữ gầm lên nỗi đau
Vì ta chẳng thương nhau nữa
Nói vậy mà…
Em thương anh
Qua nhiều mùa kim chỉ hư hao
Qua nhiều lần kim đồng hồ điểm thời khắc
lòng người nên cồn cào trong nỗi nhớ
Khi mọi thước đo không còn có thể
đong đếm được cơn mơ
khiến em nghẹt thở
Em vẫn thương anh.
24/12/2017
Na.