Trong mỗi con người đều có những phẩm chất tốt đẹp, nhưng cũng bộc lộ không ít những tật xấu mà có thế thế dế dàng nhận ra. Mỗi nhận xét dưới đây xin bạn đọc quảng đại với tôi, và xin một lần tự soi lại mình. Nếu bạn không thấy có mình, hay không thấy tính phổ biến trong cộng đồng của mình thì rõ ràng đó là sự tốt đẹp để có thể nhân nó lên mà ngẩng cao đầu đi vào kỉ nguyên hội nhập.
Xin liệt kê những quan sát của tôi trong nhiều năm về tính cách, hành vi, tập tính của nhiều người mà tôi từng gặp trong cuộc sống,
1. Nguồn gốc: tiểu nông - Mục tiêu cuộc đời; tiểu chủ - Hành vi: tiểu xảo - Làm ăn: tiểu thương - Suy nghi: tiểu trí. Tình cảm của nhiều người không phong phú hơn cái ao làng; chỉ uống nước từ cái ao nhỏ thì không có gì đặc biệt.
2.Cải tiến xe công nông có thể giúp bạn tránh bị đau bụng, nhưng nếu bạn không ăn mắm tôm, bạn có thể phải ăn dồi chó. Mong ước lớn nhất của nhiều người là hơn người khác, và một số người còn mong chết đi mà không toàn thây.
3.Nếp sinh hoạt của những người như vậy thường như sau: Một người thì chỉ trùm chăn ngủ; hai người thì tổ chức những cuộc tụ tập náu nướng; ba người thì nói xấu người khác; còn bốn người thì chia bè kéo cánh.
4.Nếu chỉ có một người, có thể không rơi vào hố; hai người thì có thể đào hố bẫy người khác; ba người đi cùng nhau thì khả năng cao là một người sẽ rơi vào hố do chính họ đào.
5.Nhiều người ham học nhưng chỉ để làm quan, không nhằm cải cách cuộc sống.
6.Có thể sống khó khăn nhưng chỉ mong con lợn của hàng xóm lăn ra chết.
7.Thường thì đánh nhau kiểu hội đồng từ sau lưng mà không dám đối mặt trực tiếp.
8.Trong diễn đàn thì ngậm miệng, nhưng ngoài quán nước thì bàn tán xôn xao.
9.Dành quá nhiều tinh lực để luồn lách và tồn tại, thông qua các hình thức phi chính thống trong làm ăn.
10.Đi đến đâu cũng lập chợ quê, nhưng không nghĩ đến việc làm ăn lớn.
Theo sách Người Việt phẩm chất & thói hư-tật xấu -Nhiều tác giả-

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

