Superman Red Son President v.1


Đừng vội đánh giá nào nếu các bạn chưa biết, vì Superman Red Son là một trong những tập truyện hay nhất về Superman từng được viết.
Bạn nghĩ xem nếu Superman rớt xuống Trái Đất ở khu vực Liên Xô (chính xác là Ukraine) chứ không phải Smallville của Mỹ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Là Superman trở thành một vũ khí tuyên truyền gây nên sự sợ hãi ở thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhưng không vì vậy mà Superman không còn là Superman, phải anh có bị ảnh hưởng tư tưởng khác, nhưng suy cho cùng anh vẫn là người hùng luôn giúp đỡ kẻ khác trong mọi hoàn cảnh, dù họ thuộc phe nào đi chăng nữa. Sự tha hoá vô tình cũng chỉ là vì người dân khắp nơi để rồi hy sinh luôn cả hình tượng bản thân chỉ để đem lại hoà bình đã làm cho Superman Red Son thật sự vĩ đại.
Red Son có tổng cộng 3 bộ suit: Lúc chỉ là Superman, lúc làm Chủ tịch và lúc về già... Tôi chọn lúc làm Chủ tịch và cũng là lúc ngầu nhất lẫn “có chút tha hoá” nhất của Superman.
Wolverine Marvel Now


Thật lòng mà nói thì ấn tượng của tôi về bộ suit này không cao, tôi chỉ nhớ mang máng là nó bắt đầu xuất hiện ở giai đoạn khoảng Battle of the Atoms rồi kéo dài đến Death of Wolverine- Thời gian này hoạ sĩ vẽ lúc thì suit này, lúc thì suit classic chả biết đâu mà lần. Tuy vậy, bộ suit vẫn giữ màu vàng đặc trưng nhưng có biến thể chữ X màu đen và đường nét gợi nhớ X-Men Trilogy đầu tiên cũng bắt mắt và không quá “nhàm chán”.
Lois Lane New 52 Superwoman


Một bộ suit hiện đại hơn nhưng cực kỳ gợi nhớ đến Superman All-star (Viền và nền đỏ, chữ S màu vàng) khi mà đầu truyện Superwoman ra mắt ở Rebirth. Lois và Lana đã vô tình có được năng lực của Superman trong The final days of Superman khi Superman New52 chết trong vòng tay của Superman New Earth (comic is weird), và trong khi Lana thì có năng lực của Superman Pikachu khét tiếng một thời thì Lois lại có những năng lực cổ điển, và cô không ngại đeo lên mình hình chữ S để làm siêu anh thư... trong 2 tập truyện.
Magneto ANAD


Uncanny X-Men bao giờ cũng hay cả, kể cả lúc đó X-Men đang bị dìm hàng thê thảm. Sau cái chết của Cyclops, Magneto vẫn tiếp tục con đường của người bạn-kẻ thù cũ của mình (đến bộ đồ còn giống mà) là nắm những mutant có tính khí "anti-hero" hơn sẵn sàng đi nghịch lại với lý tưởng ôn hòa của các X-Men chính thức bên đội của Storm. Ấn tượng lớn nhât về Magneto trong tạo hình này là thật sự gây chiến với team X-Men vì bất đồng tư tưởng ở Civil War 2 (... Haizz, không muốn nói về nó luôn) khi họ muốn quyết 9dịnh số phận của Inhuman Ulysses có thể nhìn thấy tương lai; điều còn lại chính là điều phối team X-Men Blue ở Secret War tại dãy Trường Sơn (không đùa đâu) lẫn chỉ huy và giúp Original Five X-Men bị lưu lạc thời gian quay về (Comic is... Tôi nhắc câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?)
Spider-Man Future Foundation

Thừa nhận rằng tôi chưa hề đọc giai đoạn này- Vì có một sự thật là dù tôn trọng họ, tôi vẫn không hề thích Fantastic Four sau những điều họ trải qua ở Civil War- nhưng tôi vẫn có khái niệm về giai đoạn này: Đại khái di nguyện của Johnny Storm/ Human Torch là muốn Nhện Nhọ gia nhập Fantastic Four, và Nhọ đã làm đúng như vậy. Và FF khi đó đổi từ Fantastic Four sang Future Foundation và dĩ nhiên họ đổi đồng phục, Spidey còn bảo rằng nhìn mình giống Anti-Venom.
Và nó có cả stealth mode là màu đen nữa. Ngầu chưa?... Tôi thích màu đen, ok?


Red Hood New 52 "Red Hood/ Arsenal"

Tôi biết rất nhiều người thích Jason Todd/ Red Hood ngầu lòi mặc áo da với suit toàn đen và combat boot này nọ... Nhưng đây mới là tạo hình đúng với cái sự bốc đồng trong tính cách của Jason. Tôi tuy chưa đọc đầu này hoàn toàn, nhưng khi đi tìm tạo hình nhân vật để làm tư liệu viết bài lẫn vẽ vời thì chỉ nhìn tạo hình này của Red Hood là tôi kết ngay rồi.

Psylocke House of M

Nếu mọi người không biết thì House of M là một sự kiện mà Scarlet Witch đã thay đổi cả thực tại vào một thế giới mà mutant là loài thống trị và các nhân vật có những cuộc đời hoàn toàn khác nhau- nếu không muốn nóilàyên bình hơn cho đến khi Wolverine và Emma đi khơi gợi trí nhớ từng người. Nhớ không lầm thì Captain Britain được Magneto bổ nhiệm làm Vua nước Anh và dĩ nhiên Psylocke là công chúa. Mặc kệ luôn vụ thật ra Elizabeth là ninja Nhật Bản nhưng kiểu có chất Trung Quốc thế này cũng hợp dễ sợ và vẫn sexy như thường.

Wonder Woman DC You

Tôi biết khá là nhiều người không thích tạo hình này lắm do... Lí do gợi nhớ (Thật ra không phải đâu... Argh, những người đàn ông đơn giản), nhưng tôi không có vấn đề gì vì tôi thích tạo hình này, nó rất là "chiến binh" và giúp cho Diana... an tòan hơn nếu không lộ da thịt dữ dội đến thế. Có điều dĩ nhiên nó vẫn không đẹp bằng bây giờ rồi.
Bonus: Black Cat Classic

Rồi, bây giờ các bạn hãy đơn giản đi.