Chịu trách nhiệm này ở đây có thể là một người, một tổ chức phải chịu trách nhiệm với một vấn đề gì đó mà họ gây ra hoặc không, giống như một kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nạn nhân vậy, hoặc lớn hơn là nhà nước với nhân dân về một số sai phạm do cán bộ gây ra. Mình viết ở đây không phải nêu suy nghĩ về chính trị hay gì cả mà mình muốn đặt câu hỏi rằng có thật sự việc con người đó, tổ chức đó có phải chịu trách nhiệm hoặc có thể hiểu sự chịu trách nhiệm đó có thật sự đúng vì họ là lí do duy nhất gây ra những vấn đề đó. Trong bộ phim kẻ sát nhân nước hoa (mình không nhớ tên lắm) khi chính quyền không tìm ra được kẻ sát nhân họ đã tìm một thế thân, tra tấn người thế thân đó đến mức anh ta phải thú nhận việc mình không làm rồi tuyên bố với công chúng là đã tìm ra kẻ sát nhân, kết quả là công chúng đã tin thậm chí còn mở tiệc ăn mừng, nhưng rồi những vụ án vẫn tiếp tục diễn ra cho tới khi kẻ sát nhân đạt được mục đích của mình. Nó cho thấy rằng sự lo lắng của con người trước những vấn đề sẽ được giải quyết phần lớn khi biết rằng đã có người phải chịu trách nhiệm cho việc đó, nó đã đặt ra nhu cầu về sự chịu trách nhiệm đối với mỗi vẫn đề giống như một công cụ để giải tỏa được tâm lí chung. Trong phim còn một tình tiết nữa mình để ý rằng họ không tin vào những điều mà họ cho rằng là mơ hồ, chính quyền sẵn sàng tìm một người vô tội để treo cổ họ còn hơn là việc tin tưởng vào điều tra, họ không tin những thứ mà họ không thể đoán trước là có ra kết quả hay không cũng như việc họ không tin vào những quy luật vốn có vì đơn giản rằng nó chỉ là những dòng chữ khô khan, một thứ đặt tên cho một hiện tượng, thứ họ cần là những thứ có thể nhìn được xuất hiện trong cuộc sống bạn biết thứ đó ở đây là gì rồi đấy. Trên đây là một số suy nghĩ của mình có thể nó sai hoặc thiếu không mang tinh định hướng hoặc lời khuyên mong mọi người góp ý thêm