CS:GO thế giới đã trải qua hơn 3/4 chặng đường 2017, có những team đã bật lên để trở thành kẻ cạnh tranh trong những cuộc đua vô địch, và tất nhiên cũng sẽ có những team hóa shit gây nên nỗi thất vọng tràn trề dành cho fan hâm mộ. Dưới đây list 5 team nát nhất trong năm 2017 tính đến hiện tại theo ý kiến của cá nhân mình. 
1) fnatic
Ảnh: hltv.org
Thế lực một thời của làng CS:GO thế giới chạy đà cho năm 2017 khá tốt khi vào đến bán kết ELEAGUE Major với một đội hình phải nói là không có gì quá ghê gớm. Việc flusha và JW quay trở lại để tái hợp lineup cũ từng làm cỏ làng CS:GO còn làm gia tăng thêm những kì vọng của các fanboi (bao gồm cả mình) rằng fnatic sẽ trở lại vị thế một ông kẹ hàng đầu thế giới. Nhưng đời éo như là mơ, suốt nửa năm lineup fnatic cũ/mới này thì đấu cùng nhau, thành tích đáng kể của họ chỉ có một ngôi á quân ở cái giải cỏ Dreamhack Summer và một slot legend ở PGL Kraków Major vừa qua, còn lại hầu như cứ lúc nào mà họ xách mông đi bắn LAN là kiểu đếch gì cũng thua vỡ mặt từ vòng bảng. Với việc cả olofmeister lẫn dennis đều đã rời đi trong kì player break, có thể xem như những giấc mơ của các fanboi vào một fnatic thống trị xem ra cũng đã bay theo mây khói.
Ảnh: hltv.org
Sau chức vô địch Dreamhack Masters Las Vegas, chắc chắn có không ít người (kể cả mình) cho rằng Virtus.pro chính là team số 1 thế giới. Tiếc rằng những gì diễn ra sau đó với thế lực CIS này lại hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của bất cứ ai. Việc gấu Ba Lan bắn online ngu thì đã luôn là một điều bình thường, tuy nhiên việc VP hóa shit (shit xịn) on LAN trong suốt hơn 6 tháng vừa qua thực sự là một điều chưa từng thấy: 8 giải LAN thì có 6 giải VP không thể qua nổi vòng bảng (4 giải trong số đó còn chứng kiến VP đứng bét bảng của mình). VP thử đủ mọi cách từ thay đổi ingame leader cho đến thay đổi vị trí bắn của các player trong team nhưng mọi nỗ lực của họ lại không đem đến bất cứ hiệu ứng nào có tính tích cực. Mặc cho VP vẫn giữ được một slot legend ở kỳ major sang năm, người hâm mộ đã bắt đầu đặt ra câu hỏi: Liệu lineup huyền thoại gắn bó với nhau lâu nhất trong làng esport này sẽ còn thi đấu với nhau đến bao giờ?
3) Natus Vincere
Ảnh: hltv.org
Real question: NaVi dotard2 hay NaVi CS:GO nát hơn?
NaVi trước đây được xem là vua về nhì, nhưng quãng thời gian đầu 2017 này họ đã bị hạ xuống chỉ còn là vua vòng bảng: bắn vòng bảng bo1 thì chấp all nhưng chỉ cần đến vòng playoff thì chắc chắn dẹo sớm khi đụng top team, thể hiện rõ nhất ở những trận thua toàn tập trước những SK hay Astralis. Sau đấy, NaVi lên xuống phong độ cực kì thất thường khi họ có thể vào đến bán kết của SLi StarSeries mùa 3 và ESL One Cologne nhưng lại để bị sút văng khỏi ESL Pro League mùa 5 và Dreamhack Tours ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, sự thất vọng dành cho NaVi chỉ lên đến đỉnh điểm tại PGL Kraków Major khi lần đầu tiên sau gần 4 năm, ông mãnh của CIS này không thể giữ được một slot legend cho bản thân. Những gì diễn ra sau đó cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa vào tình trạng rối như canh hẹ của họ: drama s1mple – GuardiaN, seized “đi” seized “về”, coach Andi rời team. Việc Zeus về lại mái nhà xưa thậm chí còn không giúp đỡ được cho NaVi mà còn đặt s1mple vào một tình cảnh trớ trêu khi phải gồng mình lên gánh đội nhưng thành tích đổi lại chỉ rặt thua là thua, từ on LAN lẫn online chỉ có một màu đỏ.
4) Ninjas in Pyjamas
Ảnh: hltv.org
Khởi đầu năm mà không được tham dự major đã được xem là thảm họa đối với NiP, không ngờ quãng thời gian sau đó của các ninja thậm chí còn tồi tệ hơn. Sau hai giải đấu LAN đầu năm (IEM Katowice + SLi StarSeries mùa 3) te tua chả khác gì phong độ của GeT_RiGhT, NiP tiếp tục con đường “Kick the 5th” của mình khi lấy draken về thay cho pyth. Đáng tiếc cho NiP, kỳ honeymoon với “new 5th” lần này của họ là một thảm họa không thể chối cãi và chỉ 3 tháng sau đó, NiP gây sốc cả thế giới khi đưa REZ về để thế chỗ friberg. Mặc dù NiP vẫn có những giải đấu đây đó mà thành tích của họ không tồi (ví dụ như ESL One Cologne hay Dreamhack Masters Malmö), việc NiP thua sml ngay từ vòng loại của EU Minor ở cả PGL Kraków Major lẫn ELEAGUE Major Boston là một thực tế không thể chấp nhận nổi, đặc biệt là nếu nhìn vào những team mà các ninja để thua trong những vòng loại đó (iGame, Red Reserve, Team5, Pride)!!!
5) Optic Gaming
Ảnh: hltv.org
Cuối năm ngoái, Optic đã được xem là niềm hi vọng của NA CS sau chiến tích lên ngôi ở ELEAGUE mùa 2 và á quân ECS mùa 2 chỉ trong 2 tuần lễ. Tuy nhiên, bước vào năm 2017 này, mọi thứ đã thay đổi 180 độ đối với The Green Wall. Sau những thất bại te tua ở vòng bảng ELEAGUE Major, Optic mất ingame leader stanislaw vào tay Liquid. Kể từ đó, họ đã thử không ít người để trám vào vị trí còn trống đó, từ Hiko, JasonR và cả hazed nhưng họ chả thể tìm ra nổi một người phù hợp cho cái slot thứ 5 trong đội hình. Do vậy, cũng dễ hiểu khi một Optic không có thiếu sự lãnh đạo như vậy đi xuống một cách nghiêm trọng mà đỉnh điểm của sự thất vọng là việc thua trắng 0-3 ở vòng loại PGL Kraków Major. Bây giờ, lineup NA Optic cũ từ đầu năm chỉ còn lại mỗi mixwell và mặc dù thành tích của EU Optic mới thưc ra không quá tệ, nhưng những gì đã xảy ra với Optic từ đầu năm đến nay là quá đủ để điền tên OG vào danh sách chả mấy tự hào này.