Những phận đời dang dở sau đêm xả súng kinh hoàng ở Mỹ
http://news.zing.vn/nhung-phan-doi-dang-do-sau-dem-xa-sung-kinh-hoang-o-my-post657508.html Rạng sáng 12/6, Omar Mateen, 29 tuổi,...
http://news.zing.vn/nhung-phan-doi-dang-do-sau-dem-xa-sung-kinh-hoang-o-my-post657508.html
Rạng sáng 12/6, Omar Mateen, 29 tuổi, xả súng tại hộp đêm Pulse ở thành phố Orlando. Một số nguồn tin cho biết, nghi phạm cười lớn khi nã đạn, trước khi bị một thành viên đội SWAT bắn chết.
Ý kiến thứ nhất : Người Mỹ hay nói về nhân quyền và họ cho rằng chỉ có nước mỹ mới có đủ nhân quyền cho con người. Cái thứ nhân quyền cứ lâu lâu lại xả súng chết hàng lọat đó có được gọi là nhân quyền không? Có nên cấm sử dụng và ngừng cấp giấy phép dùng súng cá nhân tại Mĩ không?
Ý kiến thứ hai: Vấn đề là bữa giờ xả súng chưa bao giờ là người đạo Phật, Thiên Chúa, Tin Lành, hay gì gì gây ra cả mà toàn là đạo Hồi Giáo cực đoan. Và chưa 1 người dân tuân thủ luật pháp nào sở hữu súng để đi thảm sát cả, họ sử dụng súng để bảo vệ bản thân và gia đình họ. Vậy mà nhân mấy cơ hội này Obama và Hillary Clinton lại đạp lên xác của những nạn nhân đó để tranh thủ đàn áp quyền được dùng súng bảo vệ của người dân. Xin cho hỏi, liệu cấm dân Mỹ xài súng sẽ khiến bọn khủng bố thương tình mà tha cho hay bọn khủng bố cũng sẽ giao nộp súng mà dùng cái khác đi giết người cho tuân thủ luật pháp? Vụ đánh bom ở Boston thủ phạm chế bom từ nồi cơm điện, vậy sao không lên TV mà khóc lóc đòi hạn chế bán nồi cơm điện đi? Paris không có 1 khẩu súng sao vẫn có thảm sát xả súng 130 người chết?

/tin-tuc
- Hot nhất
- Mới nhất