Tớ đã dự định viết thật nhiều, thật nhiều những thứ xung quanh mình, những sự việc xảy ra trong cuộc sống. Nhưng thỉnh thoảng do tớ lười và có những việc khác còn vui hơn khi ngồi gõ lách cách và quan trọng hơn là không có cảm xúc để viết nữa nên công trình đồ sộ này đang dừng ở những viên gạch đầu tiên. 
Tớ sẽ không viết bất kì một bài nào về bố mẹ tớ nhưng bố mẹ tớ sẽ xuất hiện ở tất cả những sự việc, những nhân vật có liên quan  đến  tớ. Vì hầu như bố mẹ tớ can thiệp vào tất cả. 22 tuổi nhưng chưa được làm bất kì việc gì đại khái như kiểu tự quyết. 
Tớ và bố mẹ lại giận nhau đấy. Ngày hôm qua tớ đã hủy kết bạn với cả bố và mẹ rồi. Mong đếnngày kia, khi việc bình chọn ảnh tháng 5 xong tớ sẽ khóa fb. hazzz