2 ngày nay, có thể 1 tuần rồi mình quá mệt, thiếu ngủ, vì mình đã quen với những ngày nhàn hạ rồi nên những ngày gần đây mình bị buộc phải suy nghĩ nhiều nên là 2 ngày vừa qua mình đã bị bùng nổ. Nguyên nhân khác nữa chắc là do thay đổi trong người chuẩn bị đón chờ bà thím ghé thăm.
Nổi giận, nổi bực mình trong mình quá trời mạnh mẽ. Mình tự thấy sợ với chính mình nhưng mình lại không thể khống chế được nó. Mình thử đủ mọi cách, đọc sách, học bài, coi phim, nói chuyện cùng mọi người, đi loanh quanh khắp phồ phường,... nhưng mình càng vận động thì cơ thể càng mệt.
Thật xin lỗi những người bị mình phun núi lửa ào ào, mình thật sự buồn chán mình lắm luôn á. Mình còn tự đang tìm kiếm một cuốn sách nào đó đọc để giúp mình chế ngự được những cơn giận điên khùng của mình :(