Mấy ngày nay CĐM xôn xao về việc làm từ thiện của một người nổi (tai) tiếng, các bài viết trên các page nhận về hàng trăm, hàng ngàn like share.
Nhưng trước thông tin này, chỉ là vài dòng ngắn gọn trên báo, liệu mấy ai để ý và quan tâm? MXH thì càng không thấy xuất hiện:
Mình thì thấy "quan ngại sâu sắc", bởi tình hình có vẻ đang trở nên "xâu + sắc" đi nhiều: Mỹ Nga bắt tay, TQ có hành động, tình hình thế giới lạ vậy đó.
Tối qua (27/02) đi đường tự nhiên thấy nhiều xe biển đỏ chạy dọc phố, ra điều rất gấp gáp, còi hụ inh ỏi. Rồi họ đỗ đầy ở cửa trung tâm truyền hình trên phố Xã Đàn. Chắc họ có chương trình truyền hình gì đó đặc biệt.
Mình ko rõ mấy chuyện chính trị nên cũng không bàn nhiều. Hy vọng mọi chuyện vẫn ổn.
Có một điều rất hay mà qua nhiều năm đi làm mình thấy nó xuất hiện ở không chỉ 1 mà rất nhiều công ty: Đó là bình thường kỷ luật trong công ty sẽ không quá sát sao, căng thẳng, khắt khe, nhưng cứ khi nào công ty khó khăn, có nguy cơ phá sản thì họ sẽ siết chặt kỷ luật - thậm chí tới mức nhiều người thấy ngột thở. Ngoài siết kỷ luật, họ còn tinh giảm để hạn chế chi phí, tránh lãng phí, phát huy tối đa những gì còn lại.
Ai chọn ở lại thì đều phải chấp nhận gian khó hơn, nhiều việc hơn, lương có khi còn bị giảm. Nếu qua được khó khăn thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại, còn không thì công ty phá sản, chẳng còn gì cả.
Trích một đoạn trong bài báo trên vnexpress: Tổng Bí thư: Cần định vị rõ chúng ta đang ở đâu
"Phải đánh giá thật khách quan để định vị rõ chúng ta đang ở đâu, trình độ phát triển đang ở mức độ nào, có những giải pháp đúng để triển khai, không tô hồng thành tích nhưng cũng không bi quan chỉ thấy được tồn tại, hạn chế mà không đánh giá đúng thành tích, kết quả toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được", Tổng Bí thư nói.
Bên cạnh đó, ông yêu cầu tiếp tục cập nhật bổ sung, đánh giá, phân tích dự báo chiến lược về bối cảnh quốc tế, xu hướng nhất là những vấn đề mới có thể tác động trực tiếp đến Việt Nam cả trước mắt và lâu dài, để Đảng và Nhà nước có chiến lược, đối sách phù hợp...
Đọc xong bỗng quay vào gương, tự hỏi bản thân:
- Mình đang ở đâu?
- Trình độ mình đang ở mức độ nào?
- Mình thật sự làm được gì?
- Mình có đang bi quan hay lạc quan quá không?
- Thứ gì đang tác động đến mình? đến việc làm của mình? tới khách hàng của mình? tới gia đình mình?...
- Mình sẽ đưa ra hành động gì trước những câu trả lời trên? Mình có thật sự sẽ hành động không, hay cũng chỉ nghĩ xong rồi thôi?
Well, mới có vài ngày đầu năm mà đã trăn trở nhiều câu hỏi quá rồi!
28/02/2025
duongAQ