Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2019...
Không hiểu sao, vào những ngày cuối năm như thế này, đám sinh viên bọn tôi lại dễ dàng mất hứng, chán nản và bi quan một cách lạ lùng về cuộc đời này.
Ở cái tuổi đôi mươi chênh vênh, khi mà những con điểm quyết định cả một cái Tết có ấm êm hay không, tôi luôn cảm thấy chán nản sau mỗi kì thi học kỳ. Bạn bè bảo rằng tôi khá lạc quan, nhưng họ đâu biết, ngoài lạc quan ra, tôi còn có thể làm gì?
Vậy mà tự mình dối người suốt một tuần sau khi thi, cố gắng không đi kiểm tra, trao đổi kết quả, chạy trốn thực tại và ủ ấm mình trong vỏ bọc hoang tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cuối cùng, tôi lại không thể cố gắng hơn nữa... 
Vào những ngày cuối năm như này, khi gánh nặng vẫn đang còn trên vai, làm sao có thể quẳng hết gánh lo đi mà vui sống?