Những ngày cuối cùng của năm 2020 - tôi đã thay đổi thế nào?
"Listening to Đi Về Nhà - feeling so happy" Tôi đang sống trong những ngày mùa đông rét mướt cuối cùng của năm 2020. Hôm qua là Noel,...
"Listening to Đi Về Nhà - feeling so happy"
Tôi đang sống trong những ngày mùa đông rét mướt cuối cùng của năm 2020. Hôm qua là Noel, nhắm mắt 1 cái là hết năm rồi.
Nghĩ lại những ngày đầu năm nay, tháng 1 tháng 2, tôi vẫn vội vã sống cuộc đời của mình như bao năm trước, sáng đi làm, tối về mệt thì ở nhà nghỉ, không mệt thì đi chơi với bạn bè, sách ngâm vài tháng mới hết một cuốn mà cũng chỉ đọc những câu chuyện nhẹ nhàng, viết thì ngoài thỉnh thoảng viết thiệp sướt mướt cho bồ (cũ) ra thì hầu như là chả bao giờ. Đấy là phiên bản sống vội sống gấp của tôi, chắc cũng giống vô vàn những bạn trẻ khác. Đi làm, kiếm tiền, đi chơi, hò hẹn, chưa bao giờ biết chậm lại một chút để nuôi dưỡng tâm hồn mình, cũng chẳng bao giờ cố gắng để yêu hay hiểu bản thân mình hơn. Cho đến một ngày đầu tháng 3...
Tháng 3 năm nay, chỉ sau một đêm định mệnh mà tôi vẫn còn nhớ như in là đêm 7/3, tất cả mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Sáng mồng 8 đi làm, tôi nhận được không đếm nổi bao nhiêu cái email hủy dịch vụ, hàng loạt cuộc gọi update, ban giám đốc cũng hoang mang, nhân viên lo lắng, rồi đúng như dự đoán, khi thành phố phong tỏa, những chuyến bay cuối cùng đưa khách du lịch về nước. Chúng tôi chính thức thất nghiệp. Tôi may mắn hơn các đồng nghiệp khác của mình khi là người duy nhất được giữ lại trong công ty để standby và hỗ trợ khi cần thiết nên cũng được tiền trợ cấp ít ỏi. Rồi tôi cũng quyết định chấm dứt mối quan hệ với người cũ vào cùng thời điểm đó sau 7749 lần chia tay rồi quay lại. Những ngày tháng 4 là những ngày tháng vô tận với tôi, chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống của mình lại di chuyển chậm chạp đến như vậy, một ngày của tôi dài vô cùng. Mỗi buổi sáng thức dậy nhìn đồng hồ là 6 rưỡi sáng (do tôi vẫn quen giấc khi đi làm), tôi lại tự hỏi mình làm gì cho hết ngày đây? Cũng may, tôi có những đứa cháu đáng yêu của tôi, những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên đã cứu rỗi tôi khỏi những ngày quá ư là khắc nghiệt. Nếu tôi nhớ không lầm thì những ngày cuối tháng 4, tôi bắt đầu được biết đến guided medition để chữa lành và để tìm về với bản thân mình.
Đầu tháng 5, tôi quyết định đi mổ mắt. Kế hoạch này đã bị delay 2 năm do tôi không thể xin nghỉ được lâu tại chỗ làm. Sau khi mổ mắt, không dùng điện thoại nhiều, nhưng lại không thể đi ra ngoài do đợt đó vẫn còn giãn cách xã hội. Tôi bắt đầu tìm nghe những câu chuyện radio (tôi thích nghe chuyện của Hẻm Radio mặc dù xem qua youtube thì quảng cáo nhiều phát bực), tôi cũng nghe sách nói, quẳng gánh lo đi mà vui sống, hay nghệ thuật của việc đếch quan tâm là những câu chuyện thay đổi suy nghĩ của tôi, khiến tôi có niềm tin và nhìn thấy được mục đích của mình. Và tôi bắt đầu biết biết ơn những ngày tháng khó khăn này, để tôi có thể sống chậm lại và chăm sóc cho bản thân tốt hơn. Rồi tôi bắt đầu có thói quen đi tập hằng ngày (trước hồi còn đi làm tôi cũng đi tập những bữa đực bữa cái, có tháng bận quá thì bỏ ngang luôn). Cảm thấy bản thân mình khỏe hơn, an yên hơn, và hạnh phúc hơn.
Đến tháng 6 tháng 7 tháng 8 thì du lịch nội địa bắt đầu trở lại, tôi có chuyến đi Nha Trang vô cùng tuyệt vời với cả gia đình bên ngoại, chuyến du lịch đó đã khiến tôi thanh thản hơn rất nhiều, nhưng cùng thời gian này thì có một số người trong quá khứ quay lại làm phiền tôi, tôi khá là không vui vì điều đó, nhưng nó cũng không ngăn cản được hành trình quá tuyệt vời trong năm nay của tôi, tôi vẫn tiếp tục yêu thương bản thân và tiến về phía trước.
Tháng 9 tháng 10 là những tháng cảm xúc rất hỗn độn, nhưng bỏ qua chuyện đó thì tôi cũng rất vui vì mình đã có được một start up nho nhỏ của mình, và sau hai tháng thì chúng tôi vẫn khá kì vọng vào tương lai của nó. Chúng tôi đang bắt tay vào bước tiếp theo đó là thuê mặt bằng sau hơn 2 tháng bán online tại nhà. Tôi thật sự hy vọng mọi chuyện sẽ thành công. Tháng 10 cũng là sinh nhật tôi, và sinh nhật năm nay tôi có khóc 1 chút, và cũng không vui vẻ được 100%, lí do là gì thì thôi chả nói, ngại lắm :)) À, tháng 10 tôi có một chuyến đi nữa đến Qui Nhơn, chuyến đi đúng ngày mưa bão nên cũng khá "vất vả", nhưng được về với biển là tôi đã rất hạnh phúc rồi.
Tháng 11 và tháng 12, uhmm biết nói sao nhỉ, tôi cũng quen dần với những suy nghĩ hỗn độn của mình, tôi sống chung với chúng, làm hòa với chúng, cũng không cố gắng chống cự hay kiểm soát, tôi để mình được dẫn lối và làm tiếp những gì tôi cho là đúng. Sau 12 tháng, tôi thấy mình trưởng thành lên nhiều, và chưa bao giờ, sau hai mươi mấy năm, tôi thấy mình được kết nối với bản thân nhiều đến vậy. Năm 2020 mất nhiều nhưng được cũng nhiều không kém.
Tôi muốn list lại những gì đã làm được và chưa làm được của năm 2020 để lấy đó làm động lực cho năm 2021 đang tới, và tôi mong rằng 2021 sẽ không làm tôi thất vọng.
- Được: đã biết bơi, đã đi mổ mắt, đã mở được tiệm bánh mì, vẫn kiếm được tiền dù ít nhưng bảo toàn được saving, đi tập đều cơ thế cân đối khỏe mạnh, những người yêu quí vẫn luôn bên cạnh, là niềm vui và niềm động viên rất lớn lao, tìm đến thiền định, đọc và nghe nhiều sách hơn, đối xử tốt với bản thân hơn, và sau một thời gian đã biết bình tâm lại và kiên nhẫn hơn
- Chưa được: chưa dứt khoát ở một số vấn đề, chưa chữa lành được mối quan hệ với bố, chưa học được ukulele (đăng kí học vài buổi rồi bỏ vì quá khó), quản lí chi tiêu chưa tốt, chưa buông bỏ được một phần quá khứ (nhưng đã có những tiến bộ khá dài), chưa kiếm được nhiều tiền để thực hiện kế hoạch cho bố mẹ đi du lịch vào đầu năm sau, chưa yêu thương bản thân hoàn toàn (vì đôi khi cũng làm theo cảm xúc mà tự làm mình đau), và chưa tìm được đối tượng để xông vào giúp một tay hehe
Năm 2021 sắp tới, wishlist thì nhiều vô kể, nhưng chắc không viết ra ở đây. Chỉ mong dịch covid sẽ qua đi, cuộc sống của mọi người mỗi đất nước bình thường trở lại, start up thành công và phát triển đúng hướng và bền vững, hội chị em vẫn luôn ở bên cạnh và yêu thương bản thân thật nhiều, ít nhất là đủ nhiều để có thể yêu thương được thêm một ngừi nữa. À, và chắc chắn phải bình yên và hạnh phúc nhé!
Thân,
L
Thân,
L
25/12/2020

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất