Đúng là tao không hiểu mày, có bao giờ mày chia sẻ đâu, nhưng những gì mày nói, thì tao sẽ nhớ,Tao biết là mày vô tư thôi nhưng đôi khi mày nói như vậy sẽ làm người khác không vui, nói thật ví dụ cái đó bán rất nhiều, người ta mặc đầy đó, không vấn đề gì, nhưng nếu người khác tặng mà mày đem cho rồi nói như thế thì mày nghĩ gì, đối với tao cực kì ghét những người mượn đồ mình mà trả lại không được trọn vẹn, tao từng làm mất chai nước biển mày đưa nên bất cứ đồ gì liên quan đến mày tao không thích người khác đụng vô, tao sợ bị bẩn, hư, không như trạng thái ban đầu. Nếu là món đồ mày yêu thích thì mày sẽ như thế nào. Có thể những thứ tao tặng mày không trân trọng cũng được, cũng chẳng sao, nhưng mày biết không, những thứ đó mày từng nhắc đến đó, có dịp và thấy phù hợp tao sẽ đưa cho mày, tao vẫn còn thói quen, mua gì cũng tiện tay lấy 2 mónVề chai nước rửa tay và chai sữa tắm nha, tao cực kì thích mùi đó, và có lần mày dùng khen thơm, nhưng mày biết gì không, nó hết hàng, và rất khó mua, tao phải nhờ bạn đi tìm, nó rất tốt với tao, đi cả 4 stores ở bển rồi canh trên web để order về cho tao kịp ngày sinh nhật. Mày biết sao tao đưa sữa tắm không, vì mày đi làm về rất khuya, mệt mỏi, người bị rít, rất khó chịu, tao muốn mày đi tắm cho dễ ngủ thoải mái, không được ở dơ, như vậy sẽ ngủ không ngon, mệt mỏi. Còn về chai nước rửa tay, tao muốn mày dùng, thứ nhất mày đeo khẩu trang nhưng hay sờ ở bên ngoài, rất là dơ, rồi mày lại chạm vô những thứ khác, mày bị bệnh thì sao. Mày cứ dùng đi, hết tao sẽ chuyển qua nhà cho mày, mày có quyền yêu cầu mùi mày thích, tao không có chơi với mày vì tiền nên đừng hỏi giá bao nhiêu gửi lại, tao đã chuẩn bị quà đưa cho mày mà kêu đem về đi không nhận, mày nói vậy được luôn, mày có hiểu cảm giác của tao những lúc như vậy sao khôngMày có nhớ cái áo hôm qua tao mặc không, thật ra cái áo đó tao mua tặng mày, size của mày nên hơi to so với tao, do có lần tao mua mà mày không vừa nên phải mua chiếc áo khác nhưng chiếc hoodies đó mày có mặc, tao rất vui, chứ không phải lấy rồi đi cho người khác như sau này.Tao quen bị mày đối xử như vậy rồi, đó cũng là tính cách của mày, nhưng mà sẽ có rất nhiều không thích như vậy, họ không thích món quà họ tặng mày lại được đưa người khác, nếu mày bị như vậy mày sẽ ra sao, tao rất ít khi tặng ai hay viết cho họ vài dòng nhân dịp gì đó, có bạn đến giờ vẫn còn giữ, tao không viết cho họ, chỉ là tờ giấy tao vẽ vui thôi, nhưng họ luôn cất giữ rất cẩn thận. Mày có còn nhớ tờ tiền mày kí tặng tao không, kể những tờ mày kí xấu và sai, tao vẫn luôn để trong ví, mặc dù món quà đó là tao đòi chứ mày cũng chẳng nhớ, tao cực kì quý, luôn mang theo bên người, coi đó may mắn. Có nhiều lúc tao với mày chọn im lặng nhưng lại giữ trong lòng mong đợi rằng đối phương sẽ tự hiểu. Và khi mọi diễn biến trước mắt không như những gì mình mong đợi, chúng ta sẽ thường suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu đi. Đến cuối cùng, im lặng để mọi chuyện yên ổn nhưng hóa ra lại khiến mọi chuyện tệ hơn. Một điều bản thân không phủ nhận, cho dù giữa 2 đứa xảy ra rất nhiều chuyện “hiểu lầm” nhưng mà một khi đã gặp thì coi như không có chuyện gì.Mong cho anh một đời bình an, quanh năm ngập tràn tiếng cười, gặp được người thương anh nhiều như tôi, hiểu tâm tính anh như tôi, lo từng việc nhất cho anh như tôi. Tao ước gì tụi mình như trước, Nước Mắm luôn chịu mở lòng với Cô Tén hơnTao vẫn hy vọng mày hứa thì mày làm, phải set lại biệt hiệu “NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC” đó. Cảm ơn mày