Mấy ngày gần đây, tôi thấy bản thân cũng đã học được cách sống trong sự chán chường mỗi ngày, cũng giống như nhiều vĩ nhân, họ cũng phải quay trở lại cuộc sống nhàm chán để sống tiếp.
Hôm trước, tôi có làm một nội dung ngắn trên TikTok có tựa đề: “Tầng lớp thế hệ tri thức của Việt Nam rất kém” và có lấy ảnh minh hoạ là hình ảnh tỉ lệ người Việt Nam sử dụng bia rượu nhiều hơn việc đọc sách, hình ảnh đó cũng gây tranh luận trái chiều trên các trang cộng đồng như Beat.vn hay iFact. Video này tôi cũng không nghĩ nó lên xu hướng, có mấy người cũng đá xéo tôi trên livestream.
Hôm qua, chúng tôi lựa chọn một phòng mới để chơi ở Khâm Thiên, nhưng khi bước vào căn phòng đó với chất lượng bàn kém tôi đã nản lòng và "tạch cơ" khá nhiều, chúng tôi chỉ chơi một chút rồi tôi nhắn bạn mình chuyển sang phòng khác.
Lần này chúng tôi lại chuyển sang một chiếc phòng sang xịn mịn ở Hàng Da, nằm trong quần thể bar của Don, mặc dù tôi chẳng quan tâm đến những chốn xập xình đó lắm, vì chắc cũng có lẽ quá lứa tuổi trẻ chơi bời, hay khả năng tài chính bó hẹp nên tôi cũng chẳng lui tới mấy chỗ xa hoa đó nữa. Đặc biệt hơn, tôi sợ cái cảm giác “hangover” sau khi chơi, cơ thể rệu rạc cho tôi cái cảm giác hôm sau rất khủng khiếp.
Ở ván bia bàn mới, tôi cũng không chơi khả quan hơn cho lắm, trượt bóng rất nhiều, phần cảm xúc chắc cũng không ổn định nên bắn cũng có phần khó chịu hơn trước, chúng tôi chơi một lúc, khi bắn trượt nhiều thì tự nhiên cơ chế sẽ rất nản, đâm ra sinh ra chán.
Tôi cũng không còn hứng để chơi nữa, và chúng tôi quyết định đi uống Mixue, sau khi ghé qua quán Mixue trên con phố ven công viên Thống Nhất, thì nhân viên lại kêu hết trân châu, nên cũng khiến tôi đã chán càng chán thêm, bèn lúc đó tôi rủ bạn tôi về nhà mình nhậu, đồ nhậu cũng có sẵn ở trong tủ như nem nắm mẹ tôi làm, một hộp chân gà rút xương chấm với sốt ớt của thương hiệu nhà tôi, cộng một bát vịt om sấu. Thêm hai lon bia Heniken được giữ lạnh trong tủ. 
Uống được nửa lon thì hơi cồn cũng ướm vào người nên cũng biêng biêng hơn, sau khi rửa dọn tôi cũng lên phòng và ngủ thiếp từ lúc nào không biết, theo như nội dung ảnh trên thì số lượng người Việt Nam tiêu thụ rượu bia lên tới 117.000 tỷ đồng, còn đọc sách thì chiếm khoảng 2000 tỷ, có lẽ thời gian uống rượu bia là một khoảng con người ta được nghỉ ngơi, được xả tức, xả giận, xả stress vì nó khiến cho họ tạm quên đi thực tại khốc liệt của cuộc sống, quên đi được những gì họ đang phải đối mặt và đương đầu mỗi ngày hơn là việc thấy thú vị trên trang sách. Tôi thì chọn cân bằng nhất có thể, sách cho lúc cần phải nghiền ngẫm, uống bia cho việc được xả tức, xả mệt. 
Cá nhân tôi sau khi có cồn vào cơ thể, tôi thấy dễ ngủ hơn, bộ óc "overthinking" của tôi cũng ngừng lại và không hoạt động để suy nghĩ quá nhiều nữa, nhưng tôi cũng vẫn uống thực phẩm chức năng bổ sung giấc ngủ mỗi ngày, một phần để có thể khiến cơ thể khoẻ mạnh hơn, một phần vì tôi cũng vẫn còn rất nhiều điều muốn làm trong cuộc sống của mình.
Thật trùng hợp là bia trong tiếng Việt có hai nghĩa khác nhau, một là đi bắn billards hai lại là bia, đây đều là hai thị trường tôi thấy được tiêu thụ khá nhiều bởi phần lớn nam giới của Việt Nam nói chung.
Vậy mọi người là team “nhậu thủ” hay “sách thủ”. Spiderum cho tôi xin một còm nhé, nếu được chúng ta đi giao lưu sách ở hàng bia cỏ cũng vui mà. Haha :))
6:47am - 1/5/2023