Những lời nói ám ảnh
Những lời nói đó mặc dù ý tưởng rất quan tâm nhưng cường độ và ngữ độ khiến cho bản thân khi nhận lấy rất ám ảnh cùng với sự bất lực.
"Trời ơi, cái mặt dạo này sao vậy?
Không dùng thuốc trị mụn sao?
Da xấu quá, sần sùi mà không có sức sống xí nào hết
Mày phải đi spa đi, đừng có tiếc tiền..."
Đây là seri "Những câu chuyện nhỏ về cuộc sống", là một góc nhìn về những điều bản thân mình đã trải qua, gửi gắm đến bạn như một sắc màu về cuộc sống.
Bất cứ lúc nào, bất cứ gặp ai đều có những câu quan tâm kiểu thế này. Lúc đầu tôi cảm thấy bình thường, nghe hoài chắc cũng quen. Rồi vẫn tiếp tục nghe nhưng câu nói đó, tôi lại cảm thấy biết ơn, " Uh mọi người quan tâm mình nên mới nhắc nhở mình đấy". Và sau này, khi gặp qua nhiều lần họ vẫn nét mặt đó, câu nói đó, ngữ điệu cũng như nét mặt khó coi, bây giờ tôi đã cảm thấy khó chịu.
Ngày trước, số lượng con mụn chỉ lấm tấm, một số ít là mụn ẩn, làn da khỏe khoắn, ít thâm ít mụn. Bản thân khi nhìn các bạn khác bị mụn cũng đôi lần suy nghĩ "sao họ bị nhiều thế, sao không cố gắng chữa, sao lại bị nặng thế?..." ấy thế mà một ngày đẹp trời số phận đưa đẩy tôi lại bị mụn, mụn thiệt nhiều mụn bên má.
Ban đầu tôi không để ý và nghĩ nó sẽ lặn xuống như các lần trước. Nhưng sau đó một thời gian thiệt dài, chúng vẫn ở đó, ngày càng lan rộng và nặng hơn. Tôi tìm đủ mọi cách, đọc rất nhiều bài hướng dẫn, thử nhiều loại mỹ phẩm và đi spa để chữa. Nhưng rồi kết quả cũng chưa có gì khả quan. Thật sự bất lực.

Bên cạnh sự bất lực của bản thân, thì những người xung quanh lại tặng thêm những lời nói ám ảnh đến khó tin
Ai gặp cũng nhắc, ai cũng trách, ai gặp cũng mắng, sao không đi chữa đi mà để nó ngày càng nặng hơn như vậy? Có người còn thẳng thừng chê trước mặt rất nhiều người khác. Mọi người nói: Dùng cái A, cái B bôi rồi đỡ liền nè; Nào thì làm cách này sai rồi làm cách kia đi...Rồi suốt thời gian đó, ai chỉ gì mình cũng làm, cũng thử. Nhưng kết quả vẫn không khả quan, còn mọi người thì vẫn buông những câu nói chê trách mỗi khi gặp mặt.
Bản thân cũng biết buồn, cũng biết ngại, cũng biết dị mà. Cảm giác lúc đó thật sự rất tệ. Không biết mọi người lo lắng cho mình được bao nhiêu, chứ mọi người nói miết thế này thiệt sự có khi mình bị trầm cảm mất. Cảm thấy thật sự bất lực, mình cũng cố gắng tìm kiếm phương pháp phù hợp, bao nhiêu tiền của công sức nhưng vẫn không hiệu quả, thật sự ấm ức trong lòng rất nhiều.
Rồi mọi chuyện sẽ ổn
Và rồi sau khi nghe đông nghe tây, làm thử làm thiệt, cuối cùng tôi cũng tìm được bí quyết dành cho da của mình, thêm 1 phần để hiểu nó hơn, yêu nó theo cách của riêng tôi. Lí do mà nó ra nông nỗi này là việc tôi đã bị stress một thời gian dài, cộng thêm lỗ chân lông lớn, làm sạch da chưa đúng, mụn ẩn rất nhiều mà không đi lấy nhân mụn. Bên cạnh đó chất liệu da mỗi người mỗi khác nhau, có thể phải từ rất nhiều loại mỹ phẩm để tìm ra được thứ phù hợp nhất với bản thân hiện tại. Khi đã hiểu rõ hơn da, tôi bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, dần dần mọi thứ ổn theo thời gian. Mọi thứ phải bắt đầu từ 1 làn da sạch. Chọn được đúng loại mỹ phẩm hợp với da và rồi siêng năng lên nào. Mụn đó giờ cũng dần dần giảm, không còn nặng như xưa nữa. Không còn những lúc không dám nhìn mình trong gương, không dám gặp bạn bè, không dám đi chơi nữa. Mọi thứ quay về bình yên.
Bây giờ nhớ lại những ngày tháng trước, cảm thấy ám ảnh vô cùng. Những lời nói đó mặc dù ý tưởng rất quan tâm nhưng cường độ và ngữ độ khiến cho bản thân khi nhận lấy rất ám ảnh cùng với sự bất lực. Tôi hy vọng rằng nếu lần sau tôi có bị mụn nặng như vậy, mọi người sẽ cũng hiểu rằng tôi đã cũng rất cố gắng, đừng nói nặng lời nữa, tôi rồi sẽ cố gắng để đẹp hơn đúng không nào?
Lời nói có công lực rất lớn, bạn có thể thay đổi cách nói, thay đổi ngữ điệu để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dễ thương hơn đúng không nào.
Kim Thư Thư

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất